Công khai tự tử nhưng chẳng ai quan tâm
Công khai tự tử nhưng chẳng ai quan tâm
![]() |
Ashley Billasano đã tìm đến cái chết để được lắng nghe và tìm được công lý. |
“Tôi đã đi vào phòng tắm và khóa cửa lại,” cô học sinh 18 tuổi Ashley Billasano bắt đầu viết trên trang Twitter của mình.
“Tôi đã lấy một chiếc dao lam. Tôi làm điều tôi cần phải làm để quên đi. Sau cái đêm đó tôi đã thề rằng mình sẽ không bao giờ như xưa nữa.”
Theo tờ Huffington Post, Billasano đã kể câu chuyện đau khổ của mình qua trang mạng xã hội nổi tiếng Twitter. Và ngay sau đó, cô đã tự tử.
Trong 144 dòng chữ cô viết trên Twitter trong 6 giờ đồng hồ, Billasano tiết lộ cô đã bị một thành viên trong gia đình lạm dụng tình dục và ép phải làm gái mại dâm. Cô cũng đã kể chi tiết về những cố gắng của mình nhằm tìm kiếm công lí nhưng không có kết quả.
“Theo tôi hiểu thì cô gái đã đến văn phòng cảnh sát hạt Williamson để tố cáo một hành vi lạm dụng tình dục nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được tại văn phòng cảnh sát và tòa án không có cáo buộc nào được đưa ra”, cảnh sát trưởng hạt Fort Bend ông Craig Brady cho hay.
Cô gái cũng viết trên Twitter rằng cô đã kể cho cô giáo của mình và Cơ quan bảo vệ trẻ em về chuyện của mình.
Theo bạn thân của Billasano, Ashly Escamilla, cái chết của Billasano là nỗ lực cuối cùng của cô gái để được lắng nghe.
“Điều này không phải là ngẫu nhiên. Bạn ấy đã làm như vậy vì có lí do của mình. Bạn ấy đã quyết định sẽ làm như vậy để thu hút sự chú ý nếu như bạn ấy không tìm được công lí”.
Mẹ của Billasano, bà Tiffany Ruiz Leskinen nói rằng việc cô gái bị nhà chức trách từ chối giúp đỡ khiến cô không thể chịu đựng nổi.
“Thanh tra bảo với nó rằng bà ấy không tin nó. Con gái tôi là người đã bị lạm dụng và bị buộc phải im lặng trong thời gian dài. Trong khi đó thì người mà nó tìm đến mong được giúp đỡ thì lại bảo nó rằng họ không tin nó”, bà mẹ thổn thức.
Phát ngôn viên của Cơ quan bảo vệ trẻ em Texas nói rằng các chính sách bảo vệ quyền riêng tư đã khiến cơ quan này không thể theo sát các cáo buộc trên mạng xã hội của Billasano.
Hôm thứ Tư, tài khoản của Billasano đã bị đóng.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là tại sao không ai trong số 500 bạn của cô trên Twitter gọi cảnh sát hoặc giúp đỡ cô gái tội nghiệp.
Lê Dung