Con trai Bạc Hy Lai lần đầu lên tiếng
Con trai Bạc Hy Lai lần đầu lên tiếng
Vụ Bạc Hy Lai: hai nhân viên điều tra bị tra tấn đến chết
![]() |
| Gia đình Bạc Qua Qua trước khi ông Bạc Hy Lai "ngã ngựa" |
Bạc Qua Qua cho biết, gần đây báo giới rất quan tâm đến đời sống riêng tư của mình, và cho rằng mình có trách nhiệm nói rõ sự thực với mọi người.
Theo Bạc Qua Qua, cậu rất quan tấm đến sự việc xảy ra với gia đình cậu tại Trung Quốc, và không bình luận gì về việc thẩm vấn hay xét xử. Theo cậu, “học phí tại tường Harrow, trường Đại học Oxford và trường Đại học Harvard là do nhận được học bổng, còn chi phí khác thì từ thu nhập mà mẹ tôi tích cóp được khi bà còn làm luật sư và viết sách”.
Bạc Qua Qua còn cho biết thêm, trong thời gian học tại Oxford, cậu cũng có tham gia vào Bops’, một sự kiện xã hội khá phổ biến mà nhiều sinh viên khác cũng tham gia.
Cậu cho biết, chưa bao giờ tham gia hoạt động tại bất kể công ty kinh doanh nào ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài, hay các tổ chức phi chính phủ khác, chưa hề lái chiếc Ferrari nào, không đến Đại sứ quán Mỹ từ năm 1998, và khi nhận được thị thực có thời hạn 5 năm để đi du học là lấy ở Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, gần Trùng Khánh.
“Nhân cơ hội này để cảm ơn các thầy cô giáo, bạn bè và các bạn cùng lớp đã ủng hộ trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn trường Kennedy thuộc Đại học Harvard đã hỗ trợ và coi tôi là một thành viên trong cộng đồng của trường”, Bạc Qua Qua nói.
Hòa Phong
