Con gái tài sắc của sao võ thuật Lý Liên Kiệt: Từng bị sóng thần nhấn chìm và cách trân trọng sự sống

Jane, con gái của ngôi sao điện ảnh võ thuật hàng đầu Lý Liên Kiện càng lớn càng xinh đẹp giỏi giang, hiện cô đang là sinh viên Đại học Harvard.

{keywords}
Con gái giỏi giang của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt

Jane, con gái đầu của ngôi sao phim hành động Lý Liên Kiệt và hoa hậu Lợi Trí khiến cha mẹ vô cùng tự hào khi học tại trường đại học hàng đầu ở Mỹ, Đại học Harvard.

Trước đó, cô gái trẻ giỏi giang đã từ chối hai trường đại học hàng đầu khác là Đại học Yale và Đại học Princeton.

Gần đây nhất, cô gái chia sẻ hình ảnh nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 trên trang Instagram cá nhân, chụp cùng em gái Jada.

{keywords}
Con gái Lý Liên Kiệt giữ mái tóc đen dài truyền thống người châu Á
{keywords}
Jane cùng em gái

Bức ảnh cho thấy cô gái Jane sở hữu mái tóc đen dài thẳng mượt, nổi bật với phong cách chững chạc, kín đáo.

Cô gái xinh đẹp nhà Lý Liên Kiệt từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Jane từng biểu diễn cùng Lưu Đức Hoa tại buổi hòa nhạc vào năm 2007 khi cô mới 7 tuổi. Cô "hai lần đăng quang nhà vô địch tại các cuộc thi khiêu vũ Latin cấp quốc gia" khi mới sáu tuổi.

{keywords}

Năm 19 tuổi, Jane đã nhận được lời mời đến Les Bal des Débutantes, sự kiện thời trang cao cấp chỉ dành cho khách mời giới thượng lưu, diễn ra ở Paris.

Sự kiện Le Bal được Forbes nhận định là một trong những đêm hội sang trọng bậc nhất thế giới, trong đó họ chỉ chọn những tiểu thư nhà giàu, xuất thân từ các gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, kinh doanh hoặc chính trị hoặc các cô gái có học vấn xuất chúng từ 16 đến 22 tuổi.

{keywords}
Sự kiện quy tụ nhiều con cái của các gia đình giàu có trên thế giới

Jane sinh ra ở Los Angeles vào thời kỳ đỉnh cao nổi tiếng của cha cô. Tuy nhiên, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt muốn cho con theo học hệ thống giáo dục của Singapore. Lý Liên Kiệt đã  từ bỏ quốc tịch Mỹ để các con của ông có thể đi học tại Singapore.

Do vậy, khi nhỏ, Jane đã học ở Singapore từ 2007 đến 2018, sau đó cô mới quay lại Mỹ học đại học.

Chia sẻ về kỷ niệm với người cha nổi tiếng, Jane nhớ về quãng thời gian khi cô lên 4, gia đình cô có một chuyến du lịch đến Maldives và đã trải qua khoảnh khắc không thể quên, đã thay đổi cuộc đời cô, đó là trận sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương.

Jane cho biết: "Tôi nhớ rằng nước đã dâng lên tận mắt và tôi đã thoáng nghĩ về cái chết. Tôi đã bị nhấn chìm trong năm hoặc mười giây. Cuộc sống đã kết thúc và đây sẽ là những ký ức cuối cùng của tôi".

Tuy nhiên, may mắn đã đến và cả nhà cô sống sót. Từ kinh nghiệm bản thân trải qua thời khắc cận kề cái chết nên cô vô cùng biết ơn và trân trọng sự sống. Jane dành nhiều thời gian tham gia các công việc từ thiện, cô gái từng làm thực tập sinh ở Liên Hợp Quốc.

Trong quá trình học tập ở Đại học Harvard, cô tham gia hoạt động nâng cao nhận thức về các vấn đề mà cộng đồng châu Á đang phải đối mặt.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao điện ảnh châu Á nổi danh khắp thế giới. Khi nhắc đến Lý Liên Kiệt thì không thể không nhắc tới loạt vai diễn nổi tiếng của ông qua các tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Thiếu Lâm Tự, Tinh Võ Anh Hùng ...

Sao nhí 'Ở nhà một mình' năm nào đã được làm cha, đặt tên con theo tên 1 người đặc biệt

Sao nhí 'Ở nhà một mình' năm nào đã được làm cha, đặt tên con theo tên 1 người đặc biệt

Macaulay Culkin, nam chính phim 'Ở nhà một mình' ngày nào nay đã trở thành cha ở tuổi 41.

Hoàng Dung (lược dịch)

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Đang cập nhật dữ liệu !