Con gái Gaddafi thúc ép việc điều tra cái chết của cha
Con gái Gaddafi thúc ép việc điều tra cái chết của cha
Trong một lá thư được công bố hôm thứ ba, luật sư của Aisha Gaddafi đặt câu hỏi liệu Tòa án hình sự quốc tế đã thực hiện động thái gì để thúc đẩy điều tra về cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi và người con trai Mutassim.
Luật sư của cô Aisha, ông Nick Kaufman, cho biết cả hai người đều “bị bắt sống tại một thời điểm và không gây đe dọa với bất kì ai” và “bị sát hại trong bộ dạng tiều tụy nhất” sau khi họ bị bắt giữ.
![]() |
Aisha, con gái nhà lãnh đạo Gaddafi. |
Bức thư gửi cho công tố viên trưởng Luis Moreno-Ocampo viết: “Nếu văn phòng của ngài đang không điều tra hành vi tội ác trên, xin ông giải thích lí do tại sao và những bước tiếp theo mà các vị sẽ tiến hành cũng như các nhà chức trách Libya sẽ làm để điều tra các vấn đề đúng và phù hợp với chuẩn mực quốc tế?”.
Tuy nhiên, chưa có phản ứng nào từ văn phòng công tố viên Luis Moreno-Ocampo trả lời về vụ việc.
Nhà lãnh đạo Gaddafi cai trị Libya gần 42 năm với một “bàn tay sắt”. Tuy nhiên, chế độ của ông bị lật đổ hồi tháng 8 vừa qua. Sau khi bị bắt giữ hôm 20/10, người đàn ông này bị các tay súng nổi dậy sát hại mà không được xét xử.
Văn phòng Cao Ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền và hai tổ chức bảo vệ quyền con người khác đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra về cái chết của nhà lãnh đạo Libya. Khám nghiệm tử thi cho thấy nhà lãnh đạo 69 tuổi này bị chết vì một vết đạn vào đầu ở cự li gần.
Xác của ông Gaddafi và con trai sau đó bị quàn trong một hầm chứa thịt lạnh trong một khu chợ ở Misrata cho dân chúng xem, trước khi được mang đi chôn cất ở một địa điểm bí mật. Luật sư Kaufman khẳng định, hành động trên là “thách thức đối với luật pháp Hồi giáo”.
Người con trai được coi là kế nhiệm của nhà lãnh đạo Gaddafi là Saif al-Islam cũng bị bắt giữ không lâu sau đó, nhưng may mắn không bị hạ sát như cha và em trai. Tuy nhiên, việc bắt giữ Saif đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của dòng họ Gaddafi trên lãnh thổ Libya, bởi Aisha cùng với những anh chị em khác đang phải sống tị nạn ở nước ngoài và bị truy nã tại nơi họ từng lãnh đạo.
Trịnh Duy
