Con gái 10 tuổi bỗng hét lên "không muốn bố đụng vào người", lý do đằng sau khiến bà mẹ hoảng hốt

Với những tình huống có phần nhạy cảm, cách xử lý của phụ huynh đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nhiều thống kê cho thấy các bậc phụ huynh quá bảo thủ trước vấn đề lạm dụng tình dục ở trẻ em và né tránh các cuộc nói chuyện chia sẻ với con mình về vấn đề này. Tâm lý đó khiến phần lớn các em từng bị lạm dụng, quấy rối tình dục không dám lên tiếng vì sợ phản ứng tiêu cực từ phía cha mẹ. Các em không biết nên giải thích thế nào về chuyện đáng sợ đã xảy ra và tin vào lời hăm dọa “hãy giữ kín” của những kẻ lạm dụng.

Một câu chuyện được chia sẻ mới đây ở Trung Quốc một lần nữa cảnh báo phụ huynh về vấn đề giáo dục giới tính cho con. Rất may hậu quả chưa đến mức không thể khắc phục nhưng không bao giờ là quá sớm để dạy con về giới tính cả. 

Chị Trương có con gái năm nay 10 tuổi. Chị cho biết, khoảng 1 tuần gần đây, con gái mình bỗng trở nên trầm tính, rụt rè trước người lạ dù trước đó khá hòa đồng, năng nổ. Cuối tuần khi được mẹ đưa đi chơi, cô bé cũng tránh xa những bạn trai khác dù trước đó rất hòa đồng.

Đang được bố sấy tóc, bé gái bỗng hét lên: Con không muốn bố đụng vào con, người mẹ hoảng hốt nhưng có cách xử lý đáng học hỏi - Ảnh 1.

Khoảng 1 tuần gần đây, con gái mình bỗng trở nên trầm tính, rụt rè trước người lạ dù trước đó khá hòa đồng, năng nổ. (Ảnh minh họa)

"Một lần sau khi đi chơi về, vì bận nấu ăn nên lúc con tắm xong, tôi nhờ chồng lau và sấy tóc cho con. Đột nhiên con bé hét lên: Con không muốn bố đụng vào con, rồi như chực khóc. Nhận thấy có vấn đề thực sự nghiêm trọng, tối đó tôi vào phòng con tâm sự, gặng hỏi và phát hiện ra vấn đề", chị Trương kể lại.

Đứa trẻ tâm sự: "Những ngày đi học, bạn trai cùng bàn rất hay sờ vào khắp người con. Con cảm thấy khó xử lắm. Khi được bố lau tóc, con cũng cảm thấy vậy".

Nghe con nói, huyết áp của người mẹ tăng lên ngay lập tức, cô vừa ôm vừa kiên quyết nói với con: "Mẹ rất cảm ơn vì con đã nói cho mẹ biết chuyện này. Ngày mai mẹ sẽ đến trường để giải quyết. Con à, ngay lần đầu tiên con phải nói với bạn ấy rằng tôi không thích điều này, nếu bên kia xin lỗi và thay đổi thì chúng ta có thể tha thứ cho bạn ấy, có thể cậu bé thích con quá. Nhưng nếu vẫn vậy thì con phải nói với cô giáo và mẹ. Hãy nói, vì bố mẹ sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ con". Sau khi người mẹ gặp riêng cô giáo báo cáo tình hình, đứa trẻ đã được đổi sang ngồi cùng một người bạn gái mới, tinh thần cũng dần dần phấn chấn hơn. 

Đừng để con tổn thương lần 2

Trẻ em bị quấy rối tình dục phải đối mặt với những sang chấn tâm lý, nhiều nạn nhân bị ám ánh suốt đời. Nếu không được gia đình hướng dẫn cụ thể, các em cũng không thể phân biệt được đâu là hành vi âu yếm thân mật của người thân và đâu là hành vi của người xa lạ. 

Có thể bạn nghĩ rằng như thế là quá sớm, nhưng thống kê cho thấy đối tượng bị quấy rối nhiều nhất trong nhóm trẻ dưới 12 tuổi là… trẻ 4 tuổi! Dù chưa thể diễn đạt tốt ý nghĩ của mình, ở tuổi này trẻ đã biết cảm nhận về thế giới. Các em hiểu nhiều hơn những gì người lớn nghĩ. Ví dụ khi tắm cho trẻ, hãy chủ động nói với trẻ về “vùng riêng tư” nơi mà ba mẹ em có thể nhìn và chạm khi giúp em tắm, nhưng bất kì ai khác cũng không được phép. 

Trong trường hợp trên, bà mẹ rất tinh tế khi khẳng định sự ủng hộ vì con dũng cảm nói ra sự thực. Khi trẻ bị quấy rối, trẻ sẽ bị tổn thương và hoảng sợ. Nếu cha mẹ không hỗ trợ đúng cách, chắc chắn trẻ sẽ bị tổn thương lần hai. Giận dữ, chỉ trích con sẽ càng khiến trẻ sợ hãi, thu mình không dám tâm sự. Việc thấu hiểu và đề ra hướng giải quyết cụ thể sẽ tạo cho con sự an tâm và tin tưởng để con vượt qua biến cố khó khăn này.

Đang được bố sấy tóc, bé gái bỗng hét lên: Con không muốn bố đụng vào con, người mẹ hoảng hốt nhưng có cách xử lý đáng học hỏi - Ảnh 2.

Rất nhiều kẻ lạm dụng nói với trẻ rằng đây là bí mật không được nói với ai, nhất là cha mẹ cháu. Do đó, cần phải dạy trẻ những nguyên tắc riêng về bí mật. Hãy để trẻ hiểu rằng bí mật vẫn là bí mật nếu chia sẻ với người đáng tin cậy (cha mẹ nên trở thành người đáng tin cậy của trẻ). Trẻ cần biết thêm rằng bất kì ai muốn trẻ giữ bí mật với cha mẹ, kẻ đó không đáng tin. Hãy cẩn thận và tránh xa kẻ đó.

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy tức giận khi con cái bị quấy rối, nhưng vì thể diện gia đình, họ đành nuốt giận. Trên thực tế, cách tốt nhất để cha mẹ chữa lành vết thương cho con cái là giúp trẻ giải quyết vấn đề một cách thiết thực, để trẻ cảm thấy rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc và không cần phải lo lắng về tương lai. Chỉ bằng cách này, trẻ mới thực sự buông bỏ và cảm nhận được sự che chở của cha mẹ.

Ngay cả khi cha mẹ giúp trẻ giải quyết vấn đề này, trái tim của trẻ không thể được chữa lành trong một sớm một chiều. Cha mẹ nên chú ý hơn đến những thay đổi cảm xúc của con và hỗ trợ kịp thời để con không tự làm tổn thương mình hoặc để lại sự ám ảnh tâm lý lâu dài. Tùy vào mức độ tổn thương của trẻ mà cha mẹ nên đưa trẻ đi thăm khám bác sĩ, đưa trẻ đi gặp chuyên gia tâm lý để trị liệu giúp trẻ khắc phục tình trạng sang chấn tâm lý. 

'Tan chảy' đọc lá thư xin lỗi bố mẹ của cô bé lớp 3

'Tan chảy' đọc lá thư xin lỗi bố mẹ của cô bé lớp 3

Con gái đúng là bình rượu mơ của bố, dễ thương và đáng yêu thế này ai nỡ mắng cơ chứ!

Theo Nhịp sống Việt

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !