Cô bé trở về sau 7 năm thất lạc vì sóng thần
Cô bé trở về sau 7 năm thất lạc vì sóng thần
![]() |
Sóng thần ập vào bất ngờ vào tỉnh Aceh, Indonesia đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. |
Mary Yuranda, đi vào quán cafe ở thành phố Meulaboh ở tỉnh Aceh và tìm kiếm cha mẹ. Cô bé giờ đây đã 14 tuổi.
AFP dẫn lời bố cô bé, ông Tarmius nói rằng cô kể lại với bố mẹ cô đã bị một phụ nữ bắt và ép ra đường đi ăn xin. Cô bé đã bỏ trốn và được một người lái xe taxi tốt bụng chở về sau khi cô bé kể tên ngôi làng mình từng sinh sống, ông ngoại và một vị thầy cúng nổi tiếng trong vùng.
Mẹ cô bé nhận ra con gái mình nhờ những dấu hiệu đặc trưng từ thủa nhỏ.
"Vết bớt trên bụng, một nốt ruồi và một vết sẹo trên khuôn mặt đúng là của con bé. Không thể diễn tả được tôi hạnh phúc đến nhường nào", mẹ cô bé Yusnidar hân hoan nói.
Yusnidar bị lạc mất ba con khi đợt sóng thần ập vào bờ biển vùng Aceh. Cô con gái đầu lòng hiện giờ vẫn đang mất tích.
Indonesia là đất nước phải hứng chịu rất nhiều thiên tai. Trong trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, hơn 230.000 nạn nhân tại vài chục nước trong khu vực đã thiệt mạng và mất tích. Riêng con số nạn nhân ở Indonesia đã chiếm 2/3 số đó.
Hoa Tạ