Chuyện về nữ nhà báo được khủng bố tha trong vụ xả súng ở Paris
Theo Yahoo!7, nữ nhà báo Sigolène Vinson là người đã may mắn sống sót sau vụ xả súng cướp đi sinh mạng của 12 người bao gồm 2 nhân viên cảnh sát trong vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hôm 7/1.
Chia sẻ với đài phát thanh quốc tế của Pháp (Radio France Internationale), bà Vinson cho biết một trong hai tên khủng bố đã chĩa súng vào đầu bà nhưng cuối cùng không bóp cò.
Người dân Pháp đứng cầu nguyện dưới mưa cho các nạn nhân trong vụ thảm sát hôm 7/1. |
Vụ xả súng hôm 7/1 xảy ra khi các nhân viên của tạp chí Charlie Hebdo đang nhóm họp thì hai người đàn ông cầm theo các khẩu AK-47 xông vào phòng và nã đạn.
Vào thời khắc đó, bà Vinson đã chui xuống gầm bàn và bò ra hướng hành lang để trốn đằng sau một bức tường. Tuy nhiên, một tay súng đã phát hiện ra chỗ bà Vinson ẩn nấp và chĩa súng vào đầu bà."Ngươi phải chuyển sang đạo Hồi, đọc kinh Koran và đeo mạng che mặt", tên khủng bố nói.
Sau khi hắn rời đi, bà Vinson còn nghe thấy hai tên khủng bố la lớn "Allahu akbar, Allahu akbar!".
Vụ tấn công bất ngờ tại tòa soạn Charlie Hebdo đã khiến không chỉ nước Pháp mà cả thế giới bàng hoàng. Thậm chí, nhiều đám đông còn tập trung tại các thành phố như Moscow và Washington để thể hiện lòng tiếc thương tới các nạn nhân trong vụ xả súng và lên án những kẻ khủng bố.
Theo một nhân viên phụ trách mục của tạp chí Charlie Hebdo, sau vụ xả súng, tờ báo này sẽ tăng số lượng phát hành lên thành một triệu tờ vào ngày 14/1 tới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Yahoo!7, trang tin liên kết giữa công ty internet của Mỹ Yahoo! cùng công ty truyền thông và giải trí Australia, Seven West Media.