Chuyện tình 'chị em' xuyên biên giới và đám cưới vàng viên mãn

Người phụ nữ Mỹ phải lòng chàng trai Hà Lan ít hơn mình nhiều tuổi trong một chuyến đi đến châu Âu. Năm mươi năm sau, họ vẫn bên nhau hạnh phúc.
Chris và Carolyn trò chuyện với nhau trên tàu. (Ảnh: CNN)

Chuyến đi định mệnh

Carolyn Mazzie, du khách người Mỹ đến sân bay Amsterdam Schiphol (Hà Lan) vào tháng 9/1971. Cô hào hứng bắt đầu chuyến đi châu Âu kéo dài ba tuần.

Khi đó, Carolyn Mazzie 30 tuổi, làm việc tại công ty Đường sắt Nam Thái Bình Dương. Đến châu Âu, cô luôn có một chút căng thẳng vì nếu có bất cứ điều gì sai sót, cô phải chịu trách nhiệm. Phần lớn chuyến công tác kết hợp du lịch ở châu Âu của Carolyn Mazzie ở "chế độ làm việc".

Khi đến sân bay, Carolyn Mazzie và đồng nghiệp được đưa đón trên chiếc xe buýt màu vàng rực rỡ. Cô hướng dẫn đồng nghiệp, nhiệt tình giúp họ xếp hành lý, ổn định chỗ ngồi. Cô không hề hay biết người hướng dẫn viên của chuyến đi đang nhìn cô đầy ngưỡng mộ từ xa.

Chris De Vreez cho biết: "Tôi đứng bên ngoài nhìn vào. Lúc đó, tôi nghĩ rằng cô ấy rất hợp với mình".

Chris De Vreez là một thanh niên trong độ tuổi 20, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hà Lan và bắt đầu công việc hướng dẫn viên du lịch đi khắp châu Âu. Công việc mới giúp Chris De Vreez thoả mãn sở thích đi du lịch của anh ấy, theo CNN.

Chris De Vreez nhớ lại: "Chúng tôi chịu trách nhiệm đón khách tại sân bay, sau đó đi khắp Scandinavia trong khoảng ba tuần bằng xe buýt. Và đó cũng chính là lần chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở Amsterdam".

Sau đó, lần đầu tiên Chris và Carolyn nói chuyện trực tiếp với nhau khi họ đi chung trên một chuyến phà từ Đức đến Đan Mạch, rồi đến Thụy Điển và Na Uy.

"Tôi nhớ chúng tôi ngồi ở hàng ghế giữa trên một chuyến phà, vừa nói chuyện vừa uống rượu. Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống, công việc, về Mỹ và Hà Lan. Cả hai bắt đầu ngày càng thân thiết", Chris nói. Chris và Carolyn đã ngồi cả đêm bên nhau, dưới những vì sao, ngắm nhìn mặt nước, trò chuyện và cuối cùng cả hai ngủ gật lúc nào không biết.

 Những bức thư tay của Chris và Carolyn gửi cho nhau (Ảnh: CNN)


Sự cố bất ngờ ở châu Âu 

Carolyn có một cuốn nhật ký ghi lại chuyến đi châu Âu kéo dài ba tuần năm đó. Đến nay, cô vẫn còn giữ cuốn sổ bên mình.

Trong cuốn sổ, cô viết về chuyện của hai người, hầu hết các đêm cô và Chris thức đến tận 3 hoặc 4 giờ sáng để trò chuyện, vui đùa và tìm hiểu nhau.

Nhưng vào thời điểm đó, Carolyn đang trong mối quan hệ hẹn hò với một người đàn ông khác ở quê nhà California. Cô ấy hiểu Chris chỉ là bạn và mối quan hệ có thể chỉ diễn ra trong thời gian cô ở châu Âu.

Sự cố bất ngờ xảy ra buộc Carolyn phải đứng ra giải quyết. Công ty du lịch không theo sát thanh toán một số phòng khách sạn và vé máy bay cho đoàn của cô.

Carolyn phải tự mình đi đến trụ sở chính của hãng hàng không Transavia để tìm hiểu. Cô và đồng nghiệp bị mắc kẹt ở Amsterdam vì không thể lên máy bay đúng như kế hoạch. Họ phải thanh toán thêm 5.000 USD.

Sự việc bất ngờ khiến Carolyn hoảng loạn, lo lắng nhưng may mắn khi bên cạnh cô luôn có Chris nhiệt tình giúp đỡ. Cuối cùng, công ty đường sắt chấp nhận chuyển tiền đến để thanh toán và sắp xếp chuyến bay khác khởi hành vào ngày hôm sau cho cả đoàn.

Nhưng vì chưa thể nhận tiền ngay nên cô phải ở lại Amsterdam chờ đợi trong khi đồng nghiệp đi trước sang London (Anh) để lên chuyến bay về California (Mỹ).

Chris nhớ lại: "Tôi và Carolyn qua đêm trong một khách sạn gần sân bay. Sáng hôm sau, chúng tôi lấy tấm séc trị giá 5.000 USD mang về thanh toán rồi đi tàu qua Anh". Đó là chuyến tàu đầy cảm xúc đưa du khách người Mỹ và hướng dẫn viên người Hà Lan đến gần nhau hơn.
 
Carolyn nói: "Tôi đã tuyệt vọng, hoang mang. Và người anh hùng của tôi đã đến giải cứu, lo liệu mọi thứ. Đó là lúc tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng anh chàng này thật tốt bụng".

 Đám cưới của Chris và Carolyn diễn ra thuận lợi với sự chúc phúc từ hai gia đình (Ảnh: CNN)


Những bức thư tình giữa hai châu lục

Trở về Mỹ, Carolyn nhận được lá thư đầu tiên đến từ châu Âu. Cặp đôi vẫn giữ liên lạc hỏi thăm cuộc sống của nhau. Trong khi đó, mối quan hệ của cô với bạn trai ở Mỹ không thuận lợi, họ chia tay.

Theo thời gian, thư từ qua lại giữa Carolyn và Chris ngày một nhiều hơn. Mỗi tuần họ gửi cho nhau khoảng 2-3 lá thư. Nếu hạt giống tình yêu của  Carolyn và Chris gieo trên chuyến phà ở châu Âu thì cặp đôi đã yêu nhau qua thư từ đường dài.

Vào tháng 12/1972, Chris lên kế hoạch cho chuyến thăm Mỹ. Trong khi đó, Carolyn cảm thấy Chris sẽ cầu hôn cô khi gặp lại nhau và trực giác của cô đã đúng. "Tất nhiên, tôi luôn muốn gặp lại cô ấy và tôi đã quyết định sẽ hỏi cưới luôn", Chris nói.

Cuối cùng Chris và Carolyn kết hôn vào tháng 5/1973 tại Mỹ sau khi được cả hai bên gia đình ủng hộ. Đám cưới diễn ra linh đình, vui vẻ với khoảng 500 khách mời tham dự.

Từ đó, Chris và Carolyn ổn định cuộc sống cùng nhau ở Oakland, California. Năm 1975, họ chuyển đến ngôi nhà mới, cùng nhau nuôi dưỡng hai đứa con.

 Chris và Carolyn hạnh phúc bên nhau sau 50 năm ngày cưới (Ảnh: CNN)


Đám cưới vàng

50 năm sau khi làm đám cưới, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau ở Mỹ. Chris và Carolyn tự hào vì đã nuôi dạy những đứa con thấm nhuần văn hoá Hà Lan và Mỹ.

Hành trình hôn nhân trong 50 năm qua không hề dễ dàng với cả hai. Chris và Carolyn đã trải qua nhiều biến cố đau lòng, chẳng hạn như khi Carolyn bị sẩy thai ở lần đầu mang bầu.

Sau đó, cuộc sống bận rộn với những đứa con nhỏ, công việc có khi đi đến tận sáng của Chris, hai vợ chồng giống như những con tàu trong đêm.

"Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời trong nhiều thập kỷ. Khi đi qua những thời điểm khó khăn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì bản thân mình", Carolyn nói.

Bên nhau đã hơn 50 năm, cặp đôi hy vọng sẽ đón thêm nhiều niềm vui, sống vui vẻ bên con cháu. Họ thích dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và đang chờ đợi đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. "Tôi yêu cô ấy ngày từ lần đầu tiên gặp mặt và tôi vẫn yêu cô ấy cho đến ngày hôm nay", Chris nói.

Hoàng Dung

Nhà báo

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !