Thích thú ngắm cá heo 'chơi bóng chuyền' ngoài khơi bờ biển Scotland

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã chụp được khoảnh khắc hiếm có trong tự nhiên về cá heo ở ngoài khơi bờ biển Scotland.

{keywords}
Cá heo 'chơi bóng chuyền' ngoài khơi bờ biển Scotland

Những bức ảnh về một cặp cá heo chơi đùa ở ngoài khơi bờ biển Scotland lan truyền trên mạng xã hội.

Loài động vật có vú to lớn của biển cả thực hiện động tác nhào lộn, 'chơi bóng chuyền' tại Chanonry Point, bán đảo Black Isle.

Blaszczyk, 30 tuổi, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã cho biết: "Chúng tôi đến biển trước khi mặt trời lặn, cũng không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra những con cá heo. Chúng tôi tìm ra vị trí thoải mái nhất trên biển để có được tầm nhìn đẹp nhìn toàn bộ ra vịnh. Khi mặt trời bắt đầu lặn, phong cảnh trở nên huyền ảo trong sắc màu đỏ".

Nhóm cá heo ở cách đó không xa, chúng tung người lên trên không trung, thực hiện màn trình diễn tuyệt vời.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đã chụp lại được một số hình ảnh đáng chú ý cho biết: "Những con cá heo trông giống như đang chơi trò bóng chuyền hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng thay vì sử dụng bóng chúng dùng cá. Chúng thay nhau tung lên không trung, hết con cá heo này đến con cá heo khác. Chúng di chuyển cực nhanh nên rất khó để nắm bắt. Nhìn loạt cá heo chơi đùa thật mê hoặc giống như các nghệ sĩ múa ba lê dưới nước".

{keywords}
Có khoảng 15 cá heo trong đàn nhưng trong ảnh là những con vui tươi nhất. 

Blaszczyk tự hào chia sẻ: "Với tư cách là một nhiếp ảnh gia và người quan sát động vật hoang dã, tôi thực sự cảm thấy đây là cơ hội hiếm có trong đời khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Mọi thứ đều hoàn hảo, ánh sáng, sự tĩnh lặng, màu sắc tuyệt vời khi mặt trời lặn và quan trọng nhất là khung cảnh trong máy ảnh".

Cá heo mũi chai thường xuất hiện gần Chanonry Point, nằm ở cuối Chanonry Ness mỗi khi thủy triều lên. Chúng đuổi theo cá và có thể nhìn thấy từ bờ biển.

Cá heo mũi chai có mức độ não hoá lớn thứ ba so với tất cả động vật có vú trên Trái Đất. Chúng sở hữu trí thông minh và trí tuệ cảm xúc cao. Cá heo có khả năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ nhân tạo, phân loại đối tượng và tự nhận dạng...

Sự thật về 'cơn ác mộng' từ những trận đột kích của chim ác là

Sự thật về 'cơn ác mộng' từ những trận đột kích của chim ác là

Không ít người dân Australia hay khách du lịch sẽ gặp" ác mộng" vì những đợt tấn công từ trên cao của chim ác là mỗi khi mùa xuân đến.

HD (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !