Loài kiến lạ thích ăn điện thoại iPhone, Galaxy

Raspberry là một loài kiến siêu nhỏ, có khả năng miễn nhiễm với các loại thuốc trừ sâu và có sở thích đặc biệt là ăn các linh kiện điện tử.

Thời gian gần đây, người dùng tại khu vực miền Nam nước Mỹ đang phải đau đầu chống lại một loài kiến mà người dân ở đây gọi là “kiến điên”, mang tên Raspberry với một sở thích hết sức kỳ lạ đó là phá hủy các thiết bị điện tử.

Loài kiến lạ thích ăn điện thoại iPhone, Galaxy - ảnh 1

Loài kiến này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2002 tại Texas và sau đó lan rộng ra các bang lân cận, gây ra khá nhiều thiệt hại cho các thiết bị điện tử. Với kích thước chỉ khoảng 3 mm, nó có thể dễ dàng chui vào những khu vực rất nhỏ, thậm chí là cả điện thoại.

Nguy hiểm hơn, loài “kiến điên” này hoàn toàn miễn nhiễm với các loại thuốc trừ sâu, do đó rất khó để tiêu diệt chúng. Hiện tại, kiến Raspberry đã xuất hiện ít nhất tại 21 quận của bang Texas, 20 quận của bang Florida và không chỉ tấn công các thiết bị điện tử, nó còn là mối đe dọa của các loài động vật hoang dã và vật nuôi nơi đây.

Một nhà nghiên cứu kiến cho biết: “Kiến lửa là một loài rất lịch sự. Chúng sống trong sân nhà bạn và làm tổ. Chúng chỉ tấn công khi bạn xâm phạm lãnh thổ của chúng. Trong khi đó, loài 'kiến điên' này hoàn toàn khác. Nó có thể đi bất cứ đâu. Chúng có thể tấn công nhiều thứ, nhưng các bảng mạch điện tử có vẻ như là thứ chúng ưa thích nhất”.

Theo một báo cáo mới công bố, loài kiến lạ này đã gây ra thiệt hại khoảng gần 150 triệu USD riêng trong năm 2012 tại bang Texas. Khi xâm nhập vào bên trong một thiết bị nào đó, loài kiến này sẽ tiết ra chất dịch, kêu gọi đồng loại của chúng đến và cứ như vậy, cả đàn kiến sẽ phá hủy thiết bị của bạn với tốc độ nhanh chóng mặt.

Do đó, nếu bỗng một ngày chiếc điện thoại hay smartphone của bạn bỗng nhiên bị hỏng mà không rõ nguyên nhân, đừng vội đổ lỗi cho nhà sản xuất, bởi rất có thể, chiếc điện thoại iPhone hay Galaxy đắt tiền của bạn đã trở thành miếng mồi ngon của loài kiến Raspberry.

Đức Nam

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !