Cậu bé 12 tuổi chỉ ăn bánh mỳ trắng và sữa chua trong 10 năm

Ashton Fisher, 12 tuổi, chỉ ăn bánh mì trắng và sữa chua để sống trong suốt 10 năm qua.

{keywords}
Cậu bé 12 tuổi chụp ảnh cùng gia đình

Ashton Fisher, 12 tuổi, đến từ Norfolk, Anh sẽ sợ hãi, khóc lóc nếu phải ăn bất cứ thứ gì khác ngoài bánh mỳ trắng cắt lát và sữa chua vị dâu, chuối.

Cậu bé đã sống với thói quen này suốt 10 năm qua trước khi được chuẩn đoán mắc chứng sợ ăn.

Cara, 49 tuổi, và chồng James, 52 tuổi, cha mẹ của cậu tin rằng chứng bệnh lạ của cậu có thể do bị trào ngược từ khi còn bé.

Bà Cara cho biết: "Chúng tôi đã rất lo lắng cho con trai vì cậu bé khó nhận được bất kỳ chất dinh dưỡng cần thiết nào với chế độ ăn hạn chế như vậy. Nhưng cậu bé không thể ăn bất cứ thứ gì khác vì Fisher sẽ gặp phải những cơn hoảng loạn kinh khủng. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ ăn một bữa tối Giáng Sinh trọn vẹn với những món truyền thống vì Fisher không thể chịu được mùi thức ăn".

Nhiều lần cha mẹ đã đưa Fisher đến bác sĩ để kiểm tra nhưng chỉ nhận được kết luận cậu bé là người kén ăn. Sự chán ghét thức ăn khiến Fisher trở nên tách biệt vì cậu bé không ăn ở trường hay đến các bữa tiệc, liên hoan.

Mãi gần đây, các bác sĩ mới chẩn đoán cậu bé mắc chứng sợ ăn. Gia đình đã đến gặp chuyên gia rối loạn ăn uống có chọn lọc Felix Economakis, ông cũng là một nhà tâm lý học và sử dụng liệu pháp thôi miên để chữa trị.

Sau một thời gian điều trị với một nhà tâm lý học, Fisher đã bắt đầu tập ăn đa dạng nhiều thực phẩm hơn bao gồm bánh mì kẹp thịt, thịt nướng, gà viên rán.

Cara cho biết: "Cậu bé thường chỉ ăn một ổ bánh mì trắng mỗi ngày nhưng giờ đây Fisher đã sẵn sàng ăn bánh mì kẹp thịt nguội, thịt nướng hay thịt gà viên. Fisher rất tự hào về bản thân vì đã vượt qua bản thân, thử các món mới. Hiện tại vẫn chỉ là những ngày đầu thay đổi nhưng mọi thứ đang có vẻ tốt hơn, Felix đã giúp cậu bé tự tin để thử những điều mới".

Bí mật về bó hoa 1.800 năm tuổi bên trong kim tự tháp Teotihuacan

Bí mật về bó hoa 1.800 năm tuổi bên trong kim tự tháp Teotihuacan

Bó hoa lễ vật dâng lên vị thần cách đây 1.800 năm bên trong đường hầm dưới kim tự tháp Teotihuacan

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !