Hà Nội: Chủ tiệm sơ suất, 10X 'ôm' 2 điện thoại iPhone phóng xe máy tẩu thoát

Sáng 18/10, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã triệu tập Ngô Công Nguyên (SN 2004, ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, vào ngày 15/10, Công an thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị Chu Thị Dung  (SN 1987, ở tổ dân phố Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyên bị cơ quan công an triệu tập.

Theo trình báo, vào khoảng 21h40 ngày 14/10, chị Dung đang trông cửa hàng điện thoại di động “Thuận Mobile” (số 69, tổ dân phố Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn) thì có một nam thanh niên trẻ điều khiển xe máy đến hỏi mua điện thoại di động iPhone 11 Promax.

Chị Dung đưa chiếc điện thoại cho nam thanh niên xem. Thanh niên này cầm lấy và tiếp tục hỏi chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax để so sánh nên chị Dung lại lấy đưa cho khách. Cùng lúc này, có 2 người phụ nữ đến dán màn hình điện thoại nên chị không để ý đến người thanh niên kia.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã cầm 2 điện thoại iPhone mà chị Dung đưa, lên xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ 6 đi Hà Đông.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an thị trấn Chúc Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời tiến hành xác minh thu thập thông tin tài liệu, rà soát camera, xác minh phương tiện của đối tượng, qua đó xác định được đối tượng nghi vấn là Ngô Công Nguyên (SN 2004, ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An). Công an thị trấn Chúc Sơn đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Ngô Công Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Promax và 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax cùng màu xanh.

Xét thấy hành vi của Ngô Công Nguyên có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản, Công an thị trấn Chúc Sơn báo cáo lãnh đạo Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tân Trường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !