Chồng hay so sánh tôi với vợ cũ

Chồng so sánh nhiều đến nỗi có lúc tôi tự hỏi, vợ cũ tốt đẹp thế sao lại ly hôn, hay anh ấy là người chẳng ra gì

Lúc đến với chồng, tôi chưa trải qua mối tình nào còn chồng tôi thì đã một lần đổ vỡ. Vẻ từng trải của anh khiến tôi mê mệt, bất chấp lời khuyên của bố mẹ.

Mẹ tôi khuyên phải tìm hiểu kỹ lý do vì sao họ chia tay, chứ không phải tự dưng đang tốt đẹp mà họ bỏ nhau. Dù xã hội bây giờ không quá nặng nề chuyện ly hôn, nhưng tìm hiểu kỹ để có quyết định sáng suốt.

Chồng nói tôi không bằng người vợ cũ, anh tiếc vì chia tay cô ấy. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy, tôi như ăn phải bùa mê của anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh nên lời mẹ tôi không mấy quan tâm. Nhưng khi cưới nhau về, tôi mới thấy thấm thía. Chồng tôi thể hiện khác hẳn những gì lúc anh yêu, khiến tôi khá hụt hẫng.

Chồng tôi tính bảo thủ và gia trưởng, gần như mọi việc trong nhà là phải do người phụ nữ lo liệu. Kể cả khi tôi bụng bầu vượt mặt mà vẫn phải làm hết các việc từ lau nhà đến cơm nước, giặt giũ. Nếu chồng tôi bận bịu thì đi một nhẽ, đằng này anh ấy ngồi xem ti vi hoặc nghe nhạc.

Tôi đã có lần đề xuất chồng hỗ trợ vợ việc nhà thì anh ấy nói, tôi quá so đo với chồng, việc của phụ nữ mà để đàn ông làm, mọi người nhìn thấy còn ra gì.  Nếu tôi nói gì thêm thì vợ chồng lại cãi cọ, anh ấy nói tôi không bằng người vợ cũ, tiếc vì chia tay cô ấy. Tôi thực sự tủi thân mỗi lần nghe chồng nói thế. Anh ấy có thể nói gì cũng được, hay không giúp tôi việc nhà nhưng so sánh như thế này tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Lúc vợ chồng vui vẻ, tôi góp ý thì chồng hứa sẽ không như vậy nữa nhưng mỗi lần có chuyện hay tôi làm việc gì mà chồng không ưng ý là anh ấy lại mang vợ cũ ra so sánh. Anh ấy nói nhiều đến nỗi có lúc tôi tự hỏi, vợ cũ tốt đẹp thế sao anh ấy lại ly hôn, hay chồng tôi là người chẳng ra gì?

My Lan/VOV.VN

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !