“Chị ve chai” hồ hởi trước ngày nhận 5 triệu Yên

Phía Công an quận Tân Bình cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc bàn giao số tiền 5 triệu Yên cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng và sẽ tiến hành trao trả trong nay mai.

Chiều 1/6, trao đổi với phóng viên Infonet, luật sư Hà Hải, người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi, ngụ quận Tân Bình) cho biết, trong chiều cùng ngày ông và thân chủ của mình đã đến trụ sở Công an quận Tân Bình hỏi về tiến độ giải quyết số tiền 5 triệu Yên mà trước đó chị Hồng đã bàn giao.

Trả lời chị Hồng, đại diện Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết hồ sơ liên quan đến việc bàn giao lại số tiền 5 triệu Yên, hiện đã hoàn tất chỉ còn chờ chữ ký của lãnh đạo và nhiều khả năng ngày mai, tức 2/6 sẽ giải quyết xong. Vị này còn cho hay, chị Hồng sẽ nhận lại được trọn vẹn số tiền đã bàn giao cách đây hơn 1 năm mà không phải chịu bất cừ khoản phí nào phát sinh trong thời gian số tiền này được gửi vào ngân hàng.

“Chị ve chai” hồ hởi trước ngày nhận 5 triệu Yên - ảnh 1

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng hồ hởi trước thông tin sẽ nhận được 5 triệu Yên trong nay mai. (Ảnh: Phương Nguyễn)

Theo luật sư Hà Hải, đến thời điểm này không còn lý do gì mà Công an quận Tân Bình không bàn giao tiền cho thân chủ của ông. “Lúc nào chị Hồng được thông báo nhận tiền, tôi sẽ cùng đi cùng giúp chị hoàn tất thủ tục”, luật sư Hà Hải nói.

Trước thông tin sẽ sớm được nhận số tiền “trời cho” này, trao đổi với phóng viên Infonet, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng tỏ ra rất vui. “Niềm hi vọng bấy lâu của vợ chồng tôi sắp thành hiện thực. Nhận được tiền tôi sẽ thực hiện theo những gì đã hứa với lòng”, chị Hồng hồ hởi.

Ý nguyện của vợ chồng chị Hồng là khi nhận tiền sẽ chăm lo cho ông bà nội ngoại ở quê, lo cho hai con ăn học, phần còn lại sẽ làm từ thiện. Cách đây vài ngày, dù chưa được trao lại 5 triệu Yên nhưng chị Hồng cũng đã vay mượn hơn 2 triệu đồng để mua sữa, gạo giúp các em nhỏ mồ côi tại một ngôi chùa ở quận Bình Tân.

Một số người khi biết tin chị Hồng sắp nhận được tiền cũng đến xin tài trợ cho các cơ sở từ thiện, tuy nhiên chị Hồng cho rằng chỉ giúp đỡ cho các trường hợp thấy tin cậy. 

Phương Anh Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !