Chi hàng chục triệu đồng chữa viêm cổ tử cung lộ tuyến: Lừa đảo "có giấy phép"
Hình ảnh siêu âm |
Bài học đắt giá
Những tờ hoá đơn khủng cho việc điều trị tại Bệnh viện H.C. Tổng chi phí điều trị của H tại đây lên tới hơn 70 triệu đồng. |
Chi phí phẫu thuật để trị bệnh của H. có nhiều mức giá như:
Phẫu thuật cổ tử cung có 3 mức giá:
9,8 triệu đồng công nghệ Hàn Quốc, có thuốc mê và không biến chứng, không đau cả ảnh hưởng.
13,8 triệu đồng: công nghệ dao Leep của Mĩ, đảm bảo không bị gì.
Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục phải điều trị thêm để dứt bệnh hoàn toàn, mỗi phác đồ kéo dài 5 đến 7 ngày và cả lấy thuốc về uống. Đến ngày cuối cùng, tổng chi phí điều trị của H lên tới hơn 70 triệu đồng.
Đặc biệt, H. được bệnh viện bán cho màng bảo vệ tử cung với giá 2,8 triệu đồng. Khi rút màng ra H. mang đến bệnh viện thì bác sĩ nói đây là bông gòn chứ không phải màng gì.
Sau đó, H. đi kiểm tra lại ở bệnh viện khác thì bác sĩ nói tử cung của cô hoàn toàn bình thường, không viêm nhiễm như phòng khám H. C kia chẩn đoán.
Rất nhiều bệnh nhân bị lừa
Trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, giảng viên trường đại học Y dược TP.HCM cho biết, hầu như ngày nào anh cũng tiếp nhận 1 – 2 bệnh nhân rơi vào hoàn cảnh giống như H.
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Kh. H. trú tại Gò Vấp, TP.HCM đến phòng khám sản khoa sau khi tốn cả 20 triệu đồng điều trị trong vòng 9 ngày, chị H mới tá hỏa là mình bị lừa.
Ban đầu chị có triệu chứng đi tiểu buốt nên đi khám. Lúc này bác sĩ của phòng khám tư chẩn đoán cô bị bệnh lậu. Chị H. lo lắng nên nghe theo bác sĩ vì sợ bệnh lây cho con cái và những người thân khác.
Sau 1 tuần đốt sóng và truyền dịch hết quá nhiều tiền nên chị đến bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ cho biết chị chỉ viêm tiết niệu thông thường và kê thuốc kháng sinh uống 5 ngày là khỏi. Đơn thuốc chỉ có 300 nghìn đồng so với 20 triệu đồng khiến chị H. thấy xót xa vô cùng.
Thạc sĩ Trung lấy thí dụ, hay gặp nhất đó là rất nhiều bệnh nhân chỉ bị lộ tuyến tử cung mà có bệnh nhân điều trị mất cả trăm triệu đồng. Ví dụ như trường hợp của chị Lan Phương trú tại Phan Văn Trị, TP.HCM, được phòng khám bên ngoài chẩn đoán viêm lộ tuyến và sẽ gây vô sinh. Mới kết hôn nên chị Phương rất lo lắng và đồng ý điều trị.
Đến khi chị đi kiểm tra ở bệnh viện bác sĩ cho biết điều này hoàn toàn bình thường, trong khi đó chị mất cả trăm triệu đồng. Mỗi lần đến khám chị đều được các bác sĩ nói tiếng Trung Quốc khám.
Quá bức xúc và thương bệnh nhân, bác sĩ Trung nhấn mạnh đây không phải mổ oan mà “lừa đảo có giấy phép”.