'Chỉ còn 100km nữa là sẽ về tới nhà, bà con cứ an tâm'

“Bà con phải kiểm tra đã hết xăng hay chưa, chúng ta đã vượt một chặng đường dài giờ chỉ còn quãng ngắn nữa thôi nên bà con không ai được có vấn đề gì”, cán bộ huyện ở Đăk Lăk đón dòng người đi xe máy từ TP.HCM về

Trước tình hình công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê ngày càng nhiều, UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã cử gần 20 cán bộ vượt hơn 100km lên hỗ trợ bà con về quê.

Sáng nay (4/10), trao đổi với Infonet ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo cho biết, địa phương này đã cử gần 20 cán bộ và thuê xe lên chốt kiểm dịch cầu 14 làm nhiệm vụ hướng dẫn đón bà con về quê an toàn.

{keywords}
Đoàn 200 người được huyện Ea H'leo thuê xe, cử cán bộ đưa về trong sáng nay

Theo ông Hà, chỉ tính riêng ngày hôm qua (3/10) huyện Ea H'leo có 500 người về tới nơi và sáng nay có một đoàn 200 người nữa đang trên đường từ cầu 14 về huyện và dự kiến vẫn còn người về nhưng không nắm được số lượng vì họ đều về tự phát.

“Nhận định tình hình công dân huyện nhà về ngày càng đông chúng tôi đã thuê xe ô tô và cử đồng chí Trưởng phòng LĐTBXH làm trưởng đoàn và gần 20 cán bộ lên trực tại chốt cầu 14 nhằm đưa công dân của huyện về  nhà nhanh và an toàn nhất cũng như đảm bào công tác phòng chống dịch Covid-19.

{keywords}
Bà con đang lắng nghe lời động viên của cán bộ hướng dẫn

Nói về việc đưa bà con về và làm thế nào để đảm bảo phòng chống dịch, ông Hà cho biết thêm, khi về tới huyện bà con sẽ được hướng dẫn tập trung tại trường Chính trị và Trung tâm giáo dục thường xuyên.

"Sau đó công dân của xã nào sẽ được lãnh đạo xã đó cử người ra đón,đưa về cách ly tại địa phương", ông Hà chia sẻ.

Khoảng 8h sáng nay (4/10), theo ghi nhận của PV, tại khu vực gần ngã 3 Duy Hòa, phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột), cơ quan chức năng đang hướng dẫn một đoàn khoảng 200 người đi về huyện Ea H’leo.

{keywords}
Đoàn người dự kiến sẽ về đến huyện Ea H'leo trong trưa nay

Trước khi tiếp tục hành trình 100km để về quê những người trong đoàn được cán bộ cầm loa động viện "chỉ còn 100km nữa là sẽ về tới nhà, bà con cứ an tâm".

“Bà con phải kiểm tra đã hết xăng hay chưa và đi theo đúng hàng lối, chúng ta đã vượt một chặng đường dài giờ chỉ còn quảng đường ngắn nữa thôi nên bà con không ai được có vấn đề gì”, lời cán bộ liên tục vang.

{keywords}
Khu vực cổng trường THCS Hòa Phú cũng được cơ quan chức năng làm địa điểm tập trung nghỉ ngơi cho bà con

Cho đến sáng nay hàng ngàn người TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn đang được cho tập trung tại trường THCS Hòa Phú (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) và trường THCS Đoàn Kết (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột ) để phân vùng theo từng địa phương và tets nhanh Covid-19.

{keywords}
Hàng ngàn người được hướng dẫn cách ly tại trường THCS Đoàn Kết

Sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn đưa về từng địa phương cách ly phòng chống Covid-19 theo quy định.

Gần 10.000 bà con từ miền Nam về tới Tây Nguyên trong đêm, CSGT dẫn đường về từng tỉnh

Gần 10.000 bà con từ miền Nam về tới Tây Nguyên trong đêm, CSGT dẫn đường về từng tỉnh

Từ 18h ngày 2/10 đến 6h ngày 3/10, có gần 10.000 người với gần 7.200 phương tiện qua chốt  kiểm soát dịch Cây Chanh (Đắk Nông) để về Tây Nguyên. Lực lượng CSGT đã dẫn họ về các địa phương an toàn.

Hải Dương

 

 

 

 

Sét đánh cháy rụi hơn 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn

Do sét đánh và trong điều kiện thời tiết hanh khô, gần 3.000m2 rừng tự nhiên ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) đã bị thiêu rụi.

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Đang cập nhật dữ liệu !