Cháy nhà trong đêm, 4 người chết 2 người bị thương

Vào khoảng 2 giờ, ngày 27-6, tại khu phố 6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm 4 người thân trong một gia đình tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo người dân địa phương, vào thời gian nói trên, trong lúc mọi người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực nhà của bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi). Khi mọi người chạy ra xem thì thấy ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của bà Liên nên đã hô hoán mọi người đến dập lửa và gọi lực lượng cứu hỏa.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã điều động nhiều xe đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc lên quá nhanh, nhiều người dân địa phương cũng đã dùng nước dập lửa ngay tại chỗ nhưng không kiểm soát được ngọn lửa. Chỉ ít phút sau, toàn bộ căn nhà của bà Liên đã bị lửa bao trùm. Đến khoảng 4 giờ 15, đám cháy được dập tắt, không gây cháy lan sang các hộ gia đình hai bên, nhưng toàn bộ căn nhà và đồ đạc bên trong của gia đình bà Liên đã bị cháy rụi.

Cháy nhà trong đêm, 4 người chết 2 người bị thương - ảnh 1

Bên trong ngôi nhà có rất nhiều bình gas và đồ điện đều bị cháy

Theo người dân địa phương, do trong nhà bà Liên kinh doanh hàng điện lạnh và có nhiều bình gas nên trong lúc cháy, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn. Mặc dù nhiều người đã cố hết sức để cứu người nhưng không thể tiếp cận được nơi những người trong gia đình đang ngủ phía trong. Một lúc sau, mọi người phát hiện anh Trần Trọng Hưng (con trai bà Liên) đã bế đứa con Trần Ngọc Phương Hi (1 tuổi) thoát ra từ trên mái nhà.

Sau khi dập tắt đám cháy, mọi người phát hiện 4 người trong gia đình gồm: bà Liên; chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi, con dâu bà Liên, vợ anh Hưng); cháu Trần Long Phương Hạ (SN 2012, con gái chị Hoa) và cháu Võ Ca (SN 2011) cháu ngoại bà Liên đều đã tử vong. Người nhà cho biết, cháu Ca sống ở nước ngoài, thời gian gần đây về quê chơi với bà ngoại thì gặp nạn. Riêng anh Hưng và đứa con thoát được ra ngoài cũng đã bị thương phải đi cấp cứu.

Cháy nhà trong đêm, 4 người chết 2 người bị thương - ảnh 2
Rất nhiều đồ đạc bên trong ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, căn nhà của bà Liên là Văn phòng Công ty TNHH TMDV Hiệp Anh Nhất do bà Liên quản lý, chuyên kinh doanh các mặt hàng điện lạnh. Ngoài những thiết bị điện mới, ngôi nhà bà Liên cũng chứa rất nhiều đồ điện như: máy lạnh, tủ lạnh, máy điều hòa…cũ, 2 chiếc xe máy, cùng nhiều bình gas lớn, nhỏ và tất cả đều đã bị cháy. Cơ quan chức năng xác định, căn nhà bà Liên chỉ có một cửa phía trước, xung quanh đều có nhà dân nên khi xảy ra cháy từ phía trước mọi người trong nhà rất khó để thoát ra bên ngoài.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

* Ngay sau khi nhận tin cháy nhà, gây chết người, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi gia đình nạn nhân. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, trước mắt tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi để động viên gia đình vượt qua nổi đau quá lớn này để sớm ổn định cuộc sống.

Riêng UBND TP.Biên Hòa cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền hơn 20 triệu đồng để lo tang lễ cho những người gặp nạn...

Tin và ảnh: Trần Danh/Báo Đồng Nai

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !