Chàng shipper cưới được vợ xinh sau 4 năm tham gia show hẹn hò

Gặp đối tượng hẹn hò chưa đạt tiêu chí, cả hai “liều” cho nhau cơ hội và nhận cái kết ngọt ngào sau 4 năm.

Được se duyên tại Bạn muốn hẹn hò tập 500, cặp Huỳnh Minh Nhựt (28 tuổi) và Đặng Thị Ngọc Bình (28 tuổi) sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 4/2023, sau khoảng 4 năm tìm hiểu.

  

Minh Nhựt và Ngọc Bình tại Bạn muốn hẹn hò.


Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Minh Nhựt và Ngọc Bình nhanh chóng “bắt nhịp” được với nhau. Ngọc Bình hoạt ngôn, hài hước có phần “lấn lướt” bạn trai hiền lành trong lúc trò chuyện.

Theo Minh Nhựt, bạn gái quả thực không như hình mẫu lý tưởng ban đầu của anh. Nhưng tính cách thú vị của Ngọc Bình khiến anh muốn tìm hiểu về cô.

Về phía Ngọc Bình, cô có chút đắn đo về tương lai vì đối phương đang làm công việc giao hàng. Bạn gái hài hước nhắc lại: “Anh chỉ giống khoảng 50% tiêu chí của em. Lúc đó, em chọn vì thấy anh hiền lành, dễ mến". 

Sau chương trình, cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương sau hơn 2 tháng tìm hiểu. Hơn 2 năm sau, Minh Nhựt và Ngọc Bình về ra mắt gia đình hai bên.

 Cả hai làm đám cưới sau 4 năm hẹn hò. 


Ngọc Bình chia sẻ: “Trong quá trình hẹn hò, anh ấy cũng hay tạo lãng mạn bất ngờ, luôn chủ động quan tâm làm em vui. Khi cãi nhau, ai sai sẽ tự mở lời xin lỗi làm hoà và chưa bao giờ cãi nhau tới mức phải chia tay. Chúng em bù đắp qua lại cho nhau khá nhiều. Hai bên gia đình cũng rất ủng hộ hai đứa”. 

Bốn năm tìm hiểu là khoảng thời gian khá dài, đủ để cả hai đi qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu. Những đắng cay, ngọt bùi họ đều trải qua để rồi nhận ra mình đã tìm được người bạn đời lý tưởng. Ngày cưới cận kề, Ngọc Bình bày tỏ, chỉ mong cuộc sống sau kết hôn vẫn giữ được sự ngọt ngào như bây giờ.

Hiện tại, Minh Nhựt vẫn làm công việc giao hàng nhưng đã chuyển sang mảng khác và đang ấp ủ kế hoạch phát triển riêng. Dù còn nhiều khó khăn, anh chàng vẫn đang nỗ lực chứng minh bản thân và luôn sẵn sàng là trụ cột gia đình.

Anh chân thành chia sẻ về người bạn đời: “Mình thích nhất ở Bình là sự vui vẻ, hoà đồng, tôn trọng, yêu thương gia đình. Mỗi người đều có khuyết điểm. Nhưng với mình, Bình không cần thay đổi, hãy cứ như bây giờ. Sắp tới, cả hai sẽ mở cửa hàng riêng, vẫn ở lại TP.HCM lập nghiệp. Mình không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng sẽ cố gắng để có kinh tế ổn định lo cho gia đình nhỏ”.

Tình yêu của cả hai xuất phát từ Bạn muốn hẹn hò và họ luôn trân trọng mối nhân duyên này. MC và người thân cũng hi vọng gia đình nhỏ của Minh Nhựt - Ngọc Bình sẽ giữ mãi sự hạnh phúc, dung hoà và sớm chào đón các thiên thần nhỏ. 

   Tú Linh  

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !