Chân dung người kế nhiệm chức thị trưởng New York của Bloomberg
Bill de Blasio sinh năm 1961 ở Manhattan, New York. Khác xa với vị thị trưởng trước là Michael Bloomberg, ông có một tuổi thơ khá ‘dữ dội’ và nghèo khổ. Cha ông là một sĩ quan quân đội, bố mẹ ông ly dị khi ông vừa tròn 8 tuổi và sau đó ông phải sống với ông bà ngoại. Năm 1979, bố ông đã tự tử vì mắc căn bệnh ung thư phổi vô phương cứu chữa. Có lẽ chính vậy mà trong chiến dịch vận động tranh cử của mình ông tuyên bố sẽ tăng thuế đối với những người giàu có để lấy tiền đầu tư cho giáo dục và các dịch vụ công khác.
![]() |
Tân Thị trưởng New York Bill de Blasio cùng vợ và hai con trong đêm thắng cử tại New York ngày 05/11/2013. |
Sau khi tốt nghiệp Đại học New York và Đại học Columbia về chuyên ngành quan hệ quốc tế, ông đã làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận về cải thiện chăm sóc sức khỏe ở Mỹ Latinh.
Năm 1990, ông vào làm việc trong văn phòng thị trưởng New York. Sau đó, chuyển qua Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở.
Ông de Blasio đã từng là người điều phối chiến dịch tranh cử vào Thượng viện hồi năm 2000 cho bà Hillary Clinton.
Tuy nhiên, sau đó bà Clintons đã nhận xét rằng ông là một người mềm yếu và thiếu quyết đoán và cử Patti Solis Doyle lên thay de Blasio trong những tháng cuối cùng diễn ra chiến dịch. Dường như sự việc này không gây ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ giữa họ. Hillary là người đã quảng cáo rầm rộ cho buổi gây quỹ hàng triệu USD cho de Blasio hồi cuối tháng Mười vừa qua.
Tám năm sau đó, ông làm việc ở Hội đồng thành phố New York. Ông giữ chức vụ Public Advocate, người giám sát cho toàn thể cư dân của New York. Với vai trò này, ông đã nhiều lần chỉ trích chính quyền của thị trưởng Michael Bloomberg trong đó có chính sách giáo dục và chính sách cho người vô gia cư.
‘Chê bai’ Bloomberg
Mặc dù sau 12 năm dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Michael Bloomberg, thành phố New York đã gần như ‘lột xác’, nhưng ông Bill de Blasio cho biết muốn đi ngược lại với những gì ông Bloomberg đã làm. De Blasio cho rằng, sau ba nhiệm kỳ làm thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg giúp thành phố này an ninh hơn, tội phạm giảm, nhưng khoảng cách thu nhập lại tăng lên một cách đáng kể. Tỷ phú ngày càng nhiều nhưng người nghèo lại nghèo thêm.
Ông nói: “New York hiện đang là một thành phố với 2 bộ mặt đối lập. Có 400.000 triệu phú ở New York trong khi đó rất nhiều người khác đang phải sống ở mức nghèo hoặc cận mức nghèo khổ”.
![]() |
Gia đình Bill de Blasio trong chiến dịch tranh cử. |
Bill de Blasio khẳng định: “Tôi biết cử tri muốn thấy những thay đổi tiến bộ. Tôi biết cử tri muốn thấy sự khác biệt sau những năm ông Bloomberg làm thị trưởng”.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Bill de Blasio hứa sẽ tăng thuế đối với những người giàu, có mức thu nhập từ 500.000 USD/năm trở lên để gây quỹ cho việc xây dựng các nhà trẻ và nhà ở xã hội tại New York. Lời hứa này của ông đã tác động tích cực đến nhiều người dân, đặc biệt là khi có rất nhiều người dân New York chưa có bảo hiểm y tế. Ông Blasio cũng hứa hẹn sẽ đầu tư vào các trường công lập.
Bill de Blasio cũng đánh mạnh vào tâm lý của những người bất bình về cái mà họ cho là thái độ phân biệt chủng tộc của cảnh sát. Trong cuộc vận động tranh cử của mình ông đã cho công chúng thấy một bức ảnh chụp với vợ là bà Chirlane McCray, một người Mỹ gốc Phi và hai người con của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New York, ông Bloomberg đã chỉ trích chiến lược vận động trên: "Ông ta đã dùng gia đình mình để lấy lòng mọi người. Tôi nghĩ bất kì ai đang xem những gì ông ta đang làm đều biết rất rõ điều này”.
Ông Bloomberg cũng tỏ ra không hài lòng khi de Blasio chỉ trích chương trình chống tội phạm đã được áp dụng nhiều năm qua ở New York và cáo buộc de Blasio đã kích động chiến dịch phân biệt chủng tộc và cuộc chiến giai cấp.
Ông nói: "Toàn bộ chiến dịch của ông ta đều nói đến việc có hai thành phố khác nhau tại New York. Và tôi không bao giờ thích sự phân chia này". "Cách tốt nhất để giúp đỡ những người kém may mắn là thu hút nhiều người may mắn hơn. Những người bị tổn thương nhất khi bạn tìm cách đưa những người giàu có đi chính là những người mà bạn đang muốn giúp đỡ”. “Đối với tôi, việc lôi mọi người ra làm “hai thành phố” chẳng có ý nghĩa gì. Điều đó càng khiến cho những người bạn muốn giúp trở lên khó khăn hơn mà thôi”.