Cha sáng tạo tự làm nhà bóng khổng lồ tại gia cho 4 cô con gái gây sốt

Người cha trẻ Joel Conder đã biến ngôi nhà của mình thành một nhà bóng khổng lồ cho những đứa con thỏa sức chơi đùa.

{keywords}
Joel Conder và vợ Sara có với nhau 4 người con gái dưới 15 tuổi

Joel Conder, sinh sống ở Anh, một nhà sáng tạo Youtube toàn thời gian suốt hai năm nay, thường xuyên giới thiệu những trò chơi độc đáo bản thân tự làm cho con gái của mình.

Joel Conder và vợ Sara kết hôn và có với nhau 4 cô con gái, Chloe, 2 tuổi, Sophie, 8 tuổi, Grace, 12 tuổi và Kaci, 14 tuổi.

Người bố trẻ chia sẻ: "Tôi thích kết hợp giữa đam mêm làm sáng tạo nội dung, làm video và tình yêu gia đình".

Cô con gái Sophie 8 tuổi của anh do mắc bệnh suy giảm miễn dịch do đó các bác sĩ khuyên nên ở nhà nhiều hơn.

{keywords}
Cha tự làm nhà bóng khổng lồ tại gia cho 4 cô con gái 

Với nỗ lực mang lại nhiều niềm vui, sự giải trí cho trẻ trong thời gian ở nhà, anh Joel Conder, vô cùng sáng tạo khi làm nhà bóng tại căn hộ của mình.

Con gái anh Joel Conder rất mê trò chơi nhà bóng mỗi khi đến công viên giải trí nên người bố đã quyết định tạo sự bất ngờ cho con. Joel Conder đã mua khoảng 250.000 quả bóng nhựa đủ màu sắc rồi để vào trong nhà.

Anh cho biết: "Khi hoàn thành công trình nhỏ tôi rất vui nhưng chúng tôi gặp khá nhiều rắc rối trong quá trình thực hiện".

{keywords}
Joel Conder cùng cô con gái nhỏ ngụp lặn trong căn nhà bóng khổng lồ

Để đảm bảo chắc chắn ngôi nhà bóng sẽ đem lại bất ngờ lớn cho vợ con, Conder đã sắp xếp để đưa 4 cô con gái đến nhà anh em họ.

Hai người bạn thân của Conder cũng giúp anh sắp xếp những quả bóng để đem lại bất ngờ gia đình.
Conder nói: "Bóng tràn khắp nhà, chúng tôi không thể phân biệt đâu là nhà bếp. Thật này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng vô cùng thú vị. Lũ trẻ và vợ tôi đều không hay biết về kế hoạch".

{keywords}
Bốn cô con gái thích thú khi được chơi nhà bóng khổng lồ tại gia do Conder tạo nên

Mong ước và sự chuẩn bị chu đáo của người bố đã được đền đáp khi bốn cô con gái trở về nhà, hoàn toàn bất ngờ với một nhà bóng khổng lồ. Người hào hứng nhất không ai khác chính là Sophie.

Conder chia sẻ với tờ Insider rằng những nàng công chúa của anh nhắc nhở anh về tầm quan trọng của gia đình. Họ chính là người mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui nhất trong cuộc sống cho hai vợ chồng.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ông ngoại khéo tay tự làm tàu lượn 'siêu tốc' trong vườn cho cháu trai

Ông ngoại khéo tay tự làm tàu lượn 'siêu tốc' trong vườn cho cháu trai

Người ông khéo tay tự làm tàu lượn "siêu tốc" bằng gỗ trong vườn nhà cho cháu trai khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !