Cha mẹ hãy bình tĩnh cùng con ứng phó với dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho con trong thời gian nghỉ ở nhà, bố mẹ nên làm gì để cùng con nói "không" với dịch bệnh?

Phụ huynh nên vệ sinh sạch sẽ khu nhà ở thoáng mát chống dịch hiệu quả (ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Phương Lan (phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, tình hình học tập của các con chưa biết khi nào mới trở lại trường, nên thay vì hoang mang, tôi và 2 con đã cùng lập ra kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ngay tại nhà”.

“Các thói quen như đi siêu thị, đi chợ và cuối tuần cho các con đi công viên, đi nhà sách hoặc khu vui chơi đều đã được thay đổi bằng hoạt động khác. Thay vào đó, bất cứ thành viên nào khi ra khỏi nhà cũng phải đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay khô, thậm chí các con tôi còn mang theo gang tay cao su để bấm thang máy ở tòa nhà.

Bởi lẽ, chung cư khu tôi ở, người đi lại nườm nượp nên cứ phải phòng ngừa cẩn thận. Nếp sinh hoạt mới này của gia đình tôi bắt đầu quen dần, câu nói đùa nhưng thật mà cả nhà chúng tôi vẫn sử dụng là phải "sống chung với dịch bệnh” thay vì sợ hãi, hoang mang", chị Lan chia sẻ.

Chị Lan cũng giao nhiệm vụ cho hai con, hằng ngày khi có nắng lên là phải mở hết các cửa sổ cho nhà thông thoáng, đón nắng vào. Chiều đến, khi 2 vợ chồng chị đi làm về thì cả nhà mỗi người 1 việc, chị Lan nấu cơm, chồng chị thì giặt quần áo và hướng dẫn các con lau nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp dọn đồ đạc gọn gàng.  

Chia sẻ về việc các gia đình nên ứng phó với dịch bệnh trong thời điểm hiện nay như thế nào, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Trung tâm Tư vấn sức khỏe Bác sĩ và Gia đình (Thái Thịnh) cho hay, mỗi phụ huynh hãy bình tĩnh để cùng con ứng phó với dịch bệnh. Điều tối kỵ nhất là hoang mang, lo lắng lúc này.

“Phụ huynh nên chú ý đến trẻ em bởi đây là đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công. Để tăng cường sức đề kháng cho trẻ chống lại các dịch bệnh, bố mẹ thường xuyên nhắc con uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ và đặc biệt cắt giảm thực đơn các món chiên, nướng. Những loại thực phẩm này có thể gây viêm trong cơ thể và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Bởi khả năng chống chọi dịch bệnh phụ thuộc vào hệ thống miễn dịch của chính người đó”, bác sĩ Mạnh Hùng nói.

Cùng với đó, bố mẹ cũng cần phải rửa tay sạch sẽ khi chăm sóc trẻ. Tức là tuyệt đối không rửa qua loa mà phải rửa kỹ ít nhất 20 giây dưới vòi nước để dịch tiết bám trên tay được loại bỏ sạch. Việc rửa tay sạch sẽ bằng nước rửa tay có thể giúp tiêu diệt tối đa vi khuẩn, giảm khả năng mắc và lây lan bệnh tật.

Cũng theo bác sĩ Hùng, cha mẹ cần tăng cường cho trẻ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi, sau khi đi vệ sinh. Nếu như cho trẻ ra ngoài, các phụ huynh nên mặc ấm cho trẻ, đeo khẩu trang đầy đủ, tuân thủ ăn chín, uống sôi, ăn nhiều hoa quả, rau sạch để tăng cường sức đề kháng là cách  phòng chống dichh bệnh tốt nhất.

Hoàng Thanh

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !