Cha kẻ sát nhân ở Na Uy nguyền rủa con
Cha kẻ sát nhân ở Na Uy nguyền rủa con
Ông Jens Breivik bố của kẻ thảm sát ở Na Uy, Anders Behring Breivik |
Trong một cuộc phỏng vấn tại nhà của mình ở miền nam nước Pháp, người đàn ông 76 tuổi, Breivik bố, nói rằng: "Tôi không muốn nhận là bố nó một chút nào cả. Làm sao nó có thể đứng đó giết chết bao nhiêu người vô tội mà lại vẫn có thể nghĩ rằng việc mình làm là đúng được cơ chứ?"
Trả lời trên tờ báo của Thuỵ Điển, Expressen ông Breivik nói: "Nó đáng lẽ ra nên tự kết liễu nốt cả cuộc đời mình nữa. Đấy là việc nó cần làm."
Breivik bố, một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu nói trong nỗi đau buồn và tuyệt vọng rằng: "Thật kinh khủng, tôi thật đau đớn vô cùng."
Ông tiếp: "Dù muốn hay không, tôi cũng bị liên lụy trong chuyện này vì tôi là bố của nó. Tôi chỉ hy vọng mọi người sẽ hiểu được là tôi chẳng hề dính líu gì về những việc đó cả.
"Tôi sẽ phải sống nốt phần đời còn lại của mình với nỗi nhục này. Ai ai cũng sẽ gắn tôi với nó."
Bức ảnh được đăng trên trang web cá nhân của Anders Breivik. Hai người trong ảnh được cho là chị gái và mẹ hắn |
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TV2 của Na Uy, ông Breivik bố nhắc lại những lời nói trên và thêm rằng: "Tôi sẽ không bao giờ thèm liên lạc lại với nó, chẳng có người bình thường nào lại dám làm những chuyện như vậy."
Trong ngày hôm qua, Breivik bố và vợ của mình là bà Wanda, mẹ kế của Ander đã được đặt trong tình trạng bảo vệ vũ trang ở Pháp.
Người ta đã trông thấy một số cảnh sát ra vào nhà riêng của ông và điều này khiến mọi người suy đoán rằng có thể một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành tại đây. Tuy nhiên, các công tố địa phương nói rằng cảnh sát ở đó là để ngăn chặn những sự việc không hay xảy ra và bất cứ những vụ quấy nhiễu nào có thể gây ảnh hưởng đến trật tự trị an.
Hai ngày sau khi những cuộc thảm sát, Breivik bố đã nói rằng: "Tôi nhìn nhận sự tàn ác này với nỗi khiếp sợ rùng mình. Xin trân thành chia buồn với tất cả những người bị tổn thương từ vụ việc. Tôi bị sốc ghê ghớm và vẫn không thể nào trấn tĩnh nổi khi nghĩ đến những việc đó."
Breivik bố chia tay với mẹ của Anders, bà Wenche Behring, khi Anders được 1 tuổi. Ông không dành được quyền nuôi con ở Pháp và sau đó mất liên lạc với hắn khi hắn còn ở tuổi vị thành niên.
Hoa Tạ