Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tức tốc đến bệnh viện thăm nữ CĐV bị bắn pháo sáng
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội FC có mặt tại bệnh viện để thăm nữ CĐV ngay sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Hanoi FC. |
Nạn nhân của vụ CĐV Nam Định bắn pháo sáng sang phía khán đài CĐV chủ nhà Hà Nội là bạn Huyền Anh - nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, phải phẫu thuật 2 lần do bỏng bởi vết thương rất sâu ở đùi trái sau khi trúng phải pháo sáng.
Theo ghi nhận trên sân, quả pháo sáng (thăng thiên) đã được bắn thẳng từ phía khán đài của CĐV Nam Định (khán đài B) sang phía khán đài A, nơi nữ CĐV này ngồi. Đây là sự cố đáng tiếc, đồng thời đã tạo ra một ấn tượng không đẹp về CĐV Nam Định nói riêng và V-League nói chung.
Sự cố xảy ra khi tỷ số của trận đấu đang là 4-1 nghiêng về đội chủ nhà Hà Nội FC.
Huyền Anh được đưa ra xe cứu thương sau khi sơ cứu. |
Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Dũng của CLB Nam Định đã lên án gay gắt hành vi xấu xí của CĐV Nam Định. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng, việc đốt pháo sáng có thể do các hội nhóm không thuộc hội cổ động viên chính thức của CLB Nam Định làm.
“Chúng tôi rất tiếc. Nếu cổ động viên Nam Định thì tôi nghĩ không ai có hành động thế này, vì hội CĐV chủ tịch "nói là nghe". Tôi không hiểu phần tử nào cố tình làm chuyện này. Điều này đáng lên án”, ông Dũng nói.
Sự cố đáng tiếc trên sân Hàng Đẫy chính là tâm điểm của dư luận chứ không phải chiến thắng 6-1 của Hà Nội FC. Mặc dù vậy, màn thi đấu chói sáng của đội trưởng Văn Quyết cũng không vì thế mà bị lu mờ.
Trong trận này, Văn Quyết đã ghi dấu ấn trong 5 bàn thắng của đội nhà với việc trực tiếp ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn và mang về 1 quả phạt đền giúp chủ nhà thắng đậm Nam Định ở trận đá bù vòng 22 V-League.
Kết quả chung cuộc, Nam Định thua từ sân cỏ lên khán đài. |