Cảnh sát điều tra vụ ẩu đả của Real
Trong trận đấu cuối tuần trước gặp Levante, Ronaldo của Real đã bị rách mí mắt sau khi lĩnh cú cùi chỏ của Navarro, và đây là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm trên sân giữa cầu thủ hai đội. Khi Ballesteros bên phía đội chủ nhà đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của CR7, hậu vệ Pepe đã lao vào nói chuyện với lão tướng 37 tuổi của Levante bằng nắm đấm.
![]() |
CR7 dính chấn thương khá nặng ở mí mắt sau khi dính cú cùi chỏ của đối phương |
Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó, bởi cầu thủ hai đội tiếp tục xô xát với nhau trong đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. Theo báo cáo trận đấu của trọng tài Muniz Fernandez và lời kể của một vài nhân chứng, Pepe và Ballesteros đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau. Sự việc trên đã khiến cảnh sát nghi ngờ khi hai đội bất ngờ phủ nhận có vụ ẩu đả.
Đây là lí do khiến cảnh sát càng quyết tâm làm sáng tỏ sự việc, và thủ môn Iker Casillas đã được triệu tập để trình bày vụ trên. Theo thông tin từ giới truyền thông Tây Ban Nha, thủ quân của Real đã khẳng định có vụ ẩu đả. Nếu cảnh sát tìm ra thêm những chứng cứ thuyết phục, một số cầu thủ của hai đội trong đó những nhân vật chính như Pepe hay Ballesteros sẽ bị cấm thi đấu và thậm chí phải ra tòa.
Cũng liên quan đến vụ va chạm giữa Navarro và Ronaldo, hậu vệ của Levante đã gửi lời xin lỗi đến CR7, tuy nhiên, ngôi sao số 1 của Real đã không có lời phản hồi. Trong vụ này, tuyển thủ người Bồ Đào Nha cho rằng Navarro đã cố tình chơi xấu đối với mình.
ĐỨC MẠNH