Cảnh sát bắn chết 6 đồng đội trong tiệc nhậu rồi tự sát
Cảnh sát bắn chết 6 đồng đội trong tiệc nhậu rồi tự sát
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra lúc 22h30 đêm hôm qua tại phía sau trụ sở của đơn vị tuần tra biên giới số 434 nằm ở xã Khuan Ma Phrao, huyện Muang, tỉnh Phatthalung, Thái Lan. Ông Yongsak Rattanadilok, chỉ huy đơn vị cho biết những người đàn ông tụ tập ở phía sau trụ sở để uống mừng một trong số họ được phong hàm trung sĩ.
![]() |
Tang vật vụ thảm sát (Ảnh minh họa). |
Tuy nhiên, một trong số họ là sĩ quan Jaras Surasak, 56 tuổi đã đi đến nơi các đồng đội đang uống rượu ăn mừng và nã đạn từ khẩu súng trường chiến đấu HK33 vào 7 người đang say sưa khiến 6 người chết và 1 người bị thương nặng.
Những người bị sát hại được xác định là các sĩ quan Sompong Kansuwan, 57 tuổi, Surachet Srikaewfaek, 54 tuổi, Somporn Poonsombat, 53, Narong Tangsakul, 52 tuổi, Jitsutha Linkoe , 50, và Somporn Boonchuay, 57 tuổi. Tất cả họ đều đã được phong hàm sĩ quan trong lực lượng cảnh sát Thái Lan. Viên cảnh sát bị thương duy nhất tên là Manas Inkaew, 39 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện nhưng chưa biết tình hình sức khỏe.
Sau khi thảm sát các đồng đội, Jaras đi tới chốt gác và tự sát bằng chính khẩu súng mình vừa sử dụng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc nhưng các nhà chức trách nhận định, mâu thuẫn cá nhân có thể là yếu tố gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên.
Trong khi đó, tướng Veerasit Phetkhlai, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Phatthalung cho biết, vụ việc đang được các điều tra viên thu thập chứng cứ để làm rõ.
Hồng Duy