Cá chết trắng trên sông La Ngà ngày càng tăng, hiện đã lên tới gần 1000 tấn

Báo cáo của UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, tính đến ngày 20/5, tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến con số 976,4 tấn.

Số lượng cá chết ngày càng tăng lên

Theo UBND huyện Định Quán, đã có 81 hộ với 308 dèo và 26 bè có cá chết, nâng tổng số lượng cá bị chết lên con số 976,4 tấn, trong số đó cá bị chết chủ yếu là cá lăng, cá mè, cá nheo, cá diêu hồng,… đang đến thời điểm gần thu hoạch.

Cũng theo báo cáo của huyện Định Quán, xã Phú Ngọc có 41 hộ với 143 dèo và 9 bè với 548,5 tấn cá chết; xã La Ngà có 40 hộ với 165 dèo và 17 bè, thiệt hại khoảng gần 428 tấn cá.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã cho lực lượng xuống hiện trường lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm nhằm sớm tìm ra nguyên nhân cá chết.

Một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho hay, đến thời điểm hiện tại, kết quả xét nghiệm 13 mẫu nước liên quan cá chết trên sông La Ngà vẫn đang tiếp tục. Theo quy định, phải 8 ngày, tính từ ngày xét nghiệm mới có kết quả phân tích mẫu nước.

Nguyên nhân cá chết vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai làm rõ

Trước đó vài ngày, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, xác định nguyên nhân hiện tượng cá nuôi lồng bè chết trắng trên sông La Ngà.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trước hiện tượng cá chết trắng sông.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu nước mặt sông La Ngà để đánh giá mức độ ô nhiễm; rà soát các nguồn thải chính thải ra sông La Ngà, ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Như Infonet đã đưa tin, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến rạng sáng ngày 16/5, cá ở hàng trăm bè nổi trên sông La Ngà bơi lờ đờ rồi nổi đầu, ngửa bụng chết sạch.

Số cá chết đa phần chuẩn bị xuất bán và có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, cá leo, cá chép và diêu hồng. Để vớt vát, người dân đành nuốt nước mắt vào trong bán với giá rẻ 20 nghìn đồng/kg, chỉ bằng 1/5 số tiền khi cá còn sống.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: Cá chết trắng trên sông La Ngà đã lên tới gần 1000 tấn sắp có kết quả xét nghiệm 13 mẫu nước liên quan cá chết trắng sông La Ngà

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !