Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha rầm rộ biểu tình chống 'kham khổ'
![]() |
| Hôm qua hàng chục nghìn người ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã đổ xuống đường biểu tình chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ. |
Tại Lisbon, hàng chục nghìn người tuần hành biểu tình phản đối chương trình “thắt lưng buộc bụng” cứng rắn hơn nhằm đáp ứng các cam kết của Bồ Đào Nha với các nhà cho vay quốc tế.
Tại quốc gia láng giềng Tây Ban Nha, hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Madrid trong lúc chính phủ đệ trình gói ngân sách thắt chặt và cảnh báo rằng nợ công và thâm hụt ngân sách đã lên cao hơn dự báo rất nhiều.
Những người biểu tình ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha đã tập trung kín quảng trường Praca do Comercio theo lời kêu gọi của Nghiệp đoàn CGTP để phản đối hành động “cướp tiền lương và lương hưu”.
Bộ trưởng tài chính Bồ Đào Nha Vitor Gaspar cho biết chính quyền nước này sẽ thông báo các biện pháp mới trong đó có biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế vốn để thực hiện các mục tiêu giảm thâm hụt.
Bồ Đào Nha phải đáp ứng các mục tiêu nói trên nhằm nhận thêm tiền từ gói cứu trợ trị giá 78 tỷ euro (100 tỷ USD) từ các nhà cho vay quốc tế.
Tổng thư ký Nghiệp đoàn CGTP đã kêu gọi sự đoàn kết giữa những người bị chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ tác động. Ông Carlos cho biết dự kiến các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn này sẽ nhóm họp vào ngày 3/10 để đưa ra quyết định có nên kêu gọi tổng đình công hay không.
Cũng theo kế hoạch, thuế vốn sẽ giúp tăng thu ngân sách thêm 2 tỷ euro sau khi tòa án hiến pháp ra quyết định cấm kế hoạch cắt giảm tiền thưởng cuối năm cho công chức.
Những người biểu tình ở Lisbon thổi còi, đánh trống và hô vang “phản đối Thắt lưng buộc bụng” và vẫy cờ của các nghiệp đoàn đại diện cho công chức, giáo viên và cả cảnh sát.
“Tương lai của chúng tôi đang bị thế chấp theo yêu cầu của bộ ba quyền lực”, Francisco Lopes, một công chức chính phủ 56 tuổi nói, ám chỉ đến Liên minh châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, nhà tài trợ cho gói giải cứu này.
“Người Bồ Đào Nha đã phát ngán với bộ ba đó rồi”, ông Lopes nói.
Tại Madrid, trong cuộc tuần hành tối qua, người biểu tình kêu gọi các chính trị gia từ chức và lên án việc chính phủ cắt giảm mạnh ngân sách.
Người biểu tình mang đến các biểu ngữ chỉ với những từ đơn giản như “Không”, “Từ chức” và “Dân chủ” và câu khẩuh hiệu dành cho cơ quan lập pháp Tây Ban Nha được họ hô vang là: “Họ không đại diện cho chúng tôi”.
Cuộc khủng hoảng của Tây Ban Nha, với nguyên nhân là sự sụp đổ của thị trường bất động sản bị thổi phồng, đã đẩy nước này suy thoái, khiến hàng triệu người mất việc và nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo túng. Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã tiến tới gần 25%.
Vào hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha lại đưa ra tin xấu hơn nữa khi Bộ trưởng ngân sách Cristobal Montoro tuyên bố nợ công nước này dự kiến tiến tới mức 85,3% tổng thu nhập quốc gia năm 2012 và 90,5% vào năm 2013.
Kế hoạch ngân sách được nội các cánh hữu của Thủ tưởng Marian Rajoy phê chuẩn hôm 27/9 đã siết chặt hơn nữa chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm mở đường để nhận gói cứu trợ, một động thái khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ ở Tây Ban Nha trong tuần vừa qua.
