Bloomberg viết về tình cảm người Việt dành cho Tướng Giáp
Bloomberg còn dẫn lời giáo Sư Jonathan London, Khoa nghiên cứu châu Á và Quốc tế, thuộc Đại học Thành phố Hồng Kông cho biết: "Không có ai có tầm vóc được như Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
![]() |
Các cựu binh nâng niu di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Kể từ khi ông qua đời, hàng vạn người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước đã đem hoa cúc vàng, xếp hàng dài hàng cây số, trải dài tới tận Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất chấp trời nắng nóng để được vào viếng thăm Đại tướng tại số nhà 30 trên đường Hoàng Diệu.
Người già, người trẻ, các chiến sĩ, sinh viên đại học, nhân viên văn phòng đã trải qua quãng đường dài, tới từ 3 giờ sáng xếp hàng để có cơ hội tỏ lòng thành kính với gia đình tướng Giáp. Những thanh niên trân trọng nâng niu tấm di ảnh của Tướng Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễu hành qua đám đông và dừng lại để mọi người có thể chụp hình bên cạnh di ảnh của hai con người mà họ kính yêu.
![]() |
Người dân xếp hàng dài chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Một cựu chiến binh mặc đồng phục và đeo rất nhiều huy chương có tên là Nguyễn Ngọc Sự đã xếp hàng tới 4 giờ đồng hồ để chờ vào viếng Tướng Giáp. Ông rưng rưng nước mắt và nói: "Tôi đến đây để gặp ông lần cuối. Tôi không thể ngừng khóc. Mặt tôi đầy nước mắt. Tôi coi Đại tướng Giáp như một người cha".
Ông Ngô Vĩnh Tuyên, 75 tuổi, nhớ lại cuộc gặp Đại tướng Giáp trong một trận chiến vào năm 1972 khi ông phát thuốc lá cho những người lính. Ông kể lạii: "Tướng Giáp là người rất chu đáo”.
Trong con mắt của nhiều người Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn là một biểu tượng của một nhà lãnh đạo kiên quyết, mang lại độc lập cho dân tộc Việt Nam.
Đào Thị Hoài, 33 tuổi, đã xin nghỉ làm một hôm để tới viếng Đại tướng cho biết: "Tất cả chúng tôi đều yêu mến ông. Chúng tôi rất biết ơn ông".
Trần Văn Hiền, 22 tuổi, một sinh viên tại Học viện Quản lý Giáo dục Quốc gia cũng đã dành toàn bộ một ngày đứng bên ngoài cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh nói đầy xúc động: "Không ai có thể thay thế ông".