Bí thư ấp rào đường công cộng để... trồng cà phê
Lấy lý do “đường công cộng nhưng không ai đi” ông Lê Thanh Bình, Bí thư ấp Nhơn Hòa, xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) đã chiếm đất để trồng cây trên con đường này, khiến người dân bức xúc và phản ánh lên báo Bà Rịa-Vũng Tàu.
![]() |
Đường đi chung đã bị ông Lê Thanh Bình chiếm để trồng cà phê. |
Tiếp xúc với phóng viên báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trần Văn Hải, cán bộ địa chính xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cho biết, con đường mà ông Lê Thanh Bình đã chiếm để trồng cây là đường giao thông công cộng đi qua tổ dân cư số 6 và 7, thuộc ấp Nhơn Hòa. Con đường này được thể hiện trong bản đồ địa chính xã, thuộc thửa đất 32, tờ bản đồ số 46. Còn ông Nguyễn Văn Dạn, Trưởng ấp Nhơn Hòa (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) cho rằng mặc dù hiện nay con đường lớn dẫn vào xã Đá Bạc đã được xây dựng nhưng người dân tổ 6, 7 vẫn có nhu cầu đi trên con đường mà ông Bình đã rào. Trước đó, khoảng năm 2000, ông Bình đã bắt đầu đưa đất đá, cây cối ra đường để gây khó khăn cho người dân đi qua đây. “Mỗi khi có việc xuống địa bàn dân cư, chúng tôi phải đi đường vòng rất mất thời gian và công sức. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết việc ông Bình lấn chiếm đường công cộng, trả lại đường cho dân thuận tiện đi lại”, ông Dạn bày tỏ.
Theo ghi nhận của phóng viên, một đoạn giữa của con đường nói trên đã bị ông Lê Thanh Bình chiếm để trồng cà phê, tiêu. Qua khảo sát ban đầu của cơ quan chức năng, tổng diện tích mà ông Bình lấn chiếm là 305m2 (dài 122m, rộng 2,5m).
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tô, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho biết, sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân về việc ông Bình rào đường công cộng để trồng cây, UBND xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế; đồng thời mời ông Bình lên làm việc. Ông Bình thừa nhận có lấn chiếm đường công cộng, nhưng thanh minh do thấy đất hoang hóa không người sử dụng nên mới tận dụng để trồng tiêu, cà phê. Ông Bình hứa sẽ trả lại con đường như hiện trạng ban đầu vào ngày 15-6-2014. “Việc ông Bình rào đường công cộng để sử dụng vào mục đích riêng là không chấp nhận được. Chúng tôi đã báo cáo việc này lên Đảng ủy xã để giải quyết dứt điểm vụ việc”, ông Tô khẳng định.
Theo Nguyễn Anh/Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.