Bầu Đệ: 'Trọng tài bắt thế ngang bằng giết người'
Bầu Đệ: 'Trọng tài bắt thế ngang bằng giết người'
> Chuyện hy hữu tại V-League: Nhân viên khiêng cáng nhận thẻ đỏ
Ông Đệ đề nghị đưa ra án phạt thích đáng cho ông vua sân cỏ Hoàng Phạm Công Khanh.
Phút 44 trong cuộc thư hùng giữa Kiên Giang và Thanh Hóa, Sunday đẩy bóng vào lưới trống sau quả chuyền bổng của Quốc Phương, tuy nhiên trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh không công nhận bàn thắng này vì cho rằng cầu thủ của đội khách đã dùng tay chơi bóng. Phía CLB Thanh Hóa vô cùng bất bình với quyết định trên bởi theo họ thì Sunday dùng vai chứ không dùng tay, bàn thắng là hoàn toàn hợp lệ.
![]() |
Cầu thủ Thanh Hóa bức xúc với quyết định của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh |
“Chúng tôi đang cần điểm để trụ hạng mà trọng tài lại cướp trắng một bàn thắng như vậy. Trọng tài bắt thế quá bằng giết người ta. Ngay sau tình huống trên tôi đã gọi điện thẳng cho trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly để kiến nghị. Hiện tại Thanh Hóa cũng đã gửi công văn lên BTC giải và Ban trọng tài, đề nghị mổ băng xem lại tình huống trên và đưa ra án phạt thích đáng dành cho trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh”, bầu Đệ bức xúc chia sẻ.
“Không hiểu sao BTC lại bố trí một trọng tài vừa từ hạng nhất lên, non kinh nghiệm bắt trận cầu quan trọng như thế. Trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ, cầu thủ của tôi liên tục bị chặt chém mà anh ta chẳng thèm nói gì”.
![]() |
Bầu Đệ quyết làm tới cùng vụ bị cướp mất một bàn thắng |
Không chỉ bức xúc với trọng tài, bầu Đệ còn bức xúc với BTC sân Rạch Giá: “Ban tổ chức sân cũng chẳng ra sao cả, bố trí một đội ngũ khiêng cáng vớ vẩn, đối xử tệ hại với cầu thủ bị thương của chúng tôi. Dù trọng tài rút thẻ đỏ với một nhân viên khiêng cáng nhưng chừng đó là chưa đủ”.
Lâm Thỏa