Bầu cử TT Mỹ 2012: Sức mạnh trong lá phiếu gốc Á và Mỹ La tinh
Kết quả của cuộc bầu cử đã đại diện cho một bước ngoặt mới, một thời điểm mới xác định lại vấn đề nhập cư ở Mỹ. Vấn đề này đã không được thảo luận trong các cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng cử viên, cũng không hẳn đóng một vai trò lớn trong cử tri, đặc biệt là người Châu Á và Châu Mỹ La tinh.
![]() |
Người Mỹ La tinh ở Florida đi bầu cử sớm hôm 28/10 |
Trong một cuộc tranh đua gay gắt, trong đó mỗi phiếu bầu đều có giá trị lớn, người Châu Á và La tinh đã thể hiện sự khác biệt dành cho ứng cử viên ở các tiểu bang quan trọng. Một làn sóng các cử tri gốc Châu Á ở Virginia đã giúp ông Obama dành chiến thắng. Các cuộc thăm dò cho thấy ở các bang Nevada, Colorado và Florida, cử tri gốc Mỹ La tinh đã tặng chiến thắng cho Tổng thống. Mặc dù nền kinh tế và thâm hụt ngân sách là vấn đề quan trọng và là mối bận tâm lớn của người Mỹ gốc La tinh và gốc Á, họ vẫn dành niềm tin cho Tổng thống Obama, như là một lời khẳng định rằng khối dân nhập cư dẫn đầu danh sách bỏ phiếu và thực sự có tầm ảnh hưởng lớn.
Đó là vì nhập cư là một vấn đề cá nhân. Nhóm nghiên cứu bầu cử La tinh 2012 phân tích lượng cử tri đi bầu tại các tiểu bang có gốc Tây Ban Nha khá lớn và đa số họ cũng không có giấy tờ tùy thân. Đó không phải là một bất ngờ, hàng triệu người không có giấy tờ vẫn đang sống trong tình trạng “gia đình hỗn hợp”. Khoảng 17 triệu người hợp pháp sống ở Mỹ có ít nhất 1 người nhập cư không giấy tờ sống trong gia đình họ, theo báo cáo của Trung tâm Pew Hispanic. Khoảng 4,5 triệu công dân Mỹ là thanh niên và trẻ em có ít nhất một phụ huynh không có giấy tờ hợp pháp.
Vì vậy, khi Mitt Romney liên tục gọi người dân không có giấy tờ là “bất hợp pháp”, một thuật ngữ mang tính miệt thị, được coi là một điều sỉ nhục đối với các cộng đồng nhập cư. Trong các chiến dịch sơ bộ và chiến dịch chính của cuộc tranh cử, ông Romney đã đề cập một cách ám chỉ về những người Tây Ban Nha là những người vô gia cư. Ông cũng phản đối một số đạo luật và chính sách trong nhiệm kỳ đầu tiên của Obama về việc mở rộng nhập cư và cho rằng chính những nhóm người này đã lấy hết công việc của người Mỹ thực sự. Vì thế, ông hoàn toàn mất điểm với số dân cư lớn này.
Nhóm người “bất hợp pháp” ở Mỹ đã khuyến khích những người có hoàn cảnh giống mình đi bỏ phiếu. Một nhóm người chưa được cấp giấy nhập cư được gọi là Dreamers – được đặt tên sau khi đạo luật Dream được thông qua cho phép trẻ em của các gia đình nhập cư chưa có giấy cư trú được đi học và mở một con đường cho những gia đình này trở thành công dân Mỹ. Đã có một nỗ lực phối hợp để gia tăng lượng cử tri đi bỏ phiếu, đặc biệt là ở Nevada, Florida và Colorado. Đây là một phần của chiến lược giành chiến thắng ở Maryland. Trên khắp cả nước, trong những tháng gần cuộc bầu cử, nhóm Dreamers đã thực hiện các cuộc điện thoại và gõ cửa từng nhà để đảm bảo công dân Mỹ không mất đặc quyền bỏ phiếu của mình.
Nhóm người Châu Á và Mỹ La tinh chưa được nhập cư chính thức ở Mỹ đang chờ đợi một chính sách cải cách nhập cư rộng hơn, không chỉ cho Dreamers mà còn cả những công nhân không có giấy tờ của tất cả các lứa tuổi và đã đóng góp an ninh và thịnh vượng kinh tế của nước Mỹ. Điều này cần đến một giải pháp công bằng và hợp lý từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tổng thống Obama đã hứa sẽ “tiếp cận và làm việc với các nhà lãnh đạo của cả hai bên để đáp ứng những thách thức phải đối mặt của quốc gia” trong bài phát biểu mừng chiến thắng của ông, và một trong bốn điều ông đã đề cập đến là “sửa chữa hệ thống nhập cư”.