Báo Úc nói tục trên trang nhất
Vừa qua, một trong những tờ báo danh tiếng nhất nước Úc, Tạp chí Tài chính, đã mắc lỗi nghiêm trọng về in ấn.
Trên trang nhất của tạp chí này xuất hiện những dòng tít lủng củng, vô nghĩa, sai chính tả, bỏ trống mục và dòng tít phụ “World Is Fukt” (Thế giới chết tiệt).
Trang nhất ấn bản ngày 24/4 của Tạp chí Tài chính (Úc). |
Có vẻ câu “World Is Fukt” (Thế giới chết tiệt) được dùng để phản đối thông báo của chính phủ Úc ngày 23/4 về việc mua 58 máy bay chiến đấu với tổng chi phí tới 24 tỷ USD.
Michael Stutchbury, Tổng biên tập tạp chí này, đã lên tiếng xin lỗi độc giả ở miền tây nước Úc, nơi các tờ tạp chí in lỗi được phát hành.
“Điều đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi các độc giả của Tạp chí Tài chính ở miền tây Úc vì lỗi in ấn không thể chấp nhận được trên trang nhất của tạp chí ngày hôm nay. Đây là điều vô cùng hi hữu và chúng tôi đang kiểm tra lại qui trình in ấn của mình để đảm bảo điều này sẽ không xảy ra thêm lần nữa”, ông Stutchbury nói.
Trên trang nhất có nhiều lỗi như tít lủng củng, vô nghĩa, bỏ trống mục và dòng chữ "Thế giới chết tiệt". |
Cận cảnh câu chửi bậy "World is fukt" trên trang nhất Tạp chí Tài chính. |
Đây không phải là sai lầm đầu tiên của một tờ báo in với trang nhất của mình. Tuy nhiên lỗi sai này có lẽ là trường hợp 'độc nhất vô nhị' xảy ra trong nền báo chí thế giới.