Bangladesh: hỏa hoạn kinh hoàng làm 112 người thiệt mạng
Hãng tin AP dẫn lời Giám đốc cơ quan chữa cháy Mohammad Mahbub cho biết ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại tòa nhà 7 tầng của công ty Tazreen Fashions ở thủ đô Dhaka, vào chiều qua. Đến sáng nay, lính cứu hỏa đã tìm thấy 100 thi thể.
Hôm nay, hỏa hoạn kinh hoàng tại một nhà máy may ở thủ đô Dhaka, Bangladesh khiến ít nhất 112 người thiệt mạng. |
Ông Mahbub cũng cho hay 12 người bị thương nặng sau khi nhảy khỏi tòa nhà để tránh lửa đã qua đời tại bệnh viện. Theo ông, số người thương vong sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Truyền thông địa phương thì cho rằng có tới 124 người thiệt mạng do vụ hỏa hoạn này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy kinh hoàng này và giới chức Bangladesh đã bắt đầu tiến hành điều tra.
Bangladesh có khoảng 4.000 nhà máy may nhưng các nhà máy này không thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy đúng yêu cầu. Mỗi năm doanh thu từ xuất khẩu các sản phẩm may mặc đem lại cho Bangladesh 20 tỷ USD, chủ yếu sang các thị trường như Hoa Kỳ và châu Âu.
Họ hàng của các công nhân trong nhà máy tìm kiếm người thân của mình trong hoảng loạn. Bà Sabina Yasmine cho biết bà đã nhìn thấy thi thể của cô con dâu thiệt mạng do vụ hỏa hoạn nhưng không tìm thấy con trai mình đâu.
“Ôi lạy thánh Allah, con trai tôi đâu rồi? Tôi muốn chủ của nhà máy này phải bị treo cổ. Vì ông ta mà bao nhiêu người đã thiệt mạng, bao nhiêu người phải ra đi”, bà than khóc.
Ông Mahbub cho biết chỉ riêng ở tầng 2 lính cứu hỏa đã tìm thấy 69 thi thể và hầu hết nạn nhân đều bị mắc kẹt bên trong tòa nhà vì tòa nhà không có lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
Nhiều công nhân trèo lên tầng thượng của nhà máy đã được cứu thoát nhưng lực lượng cứu hỏa không thể cứu những người bị mắc kẹt bên trong.
Ông Mahbub cho hay ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ tầng 1 được sử dụng làm nhà kho và nhanh chóng lan lên các tầng trên.