Bảng C: Đức, Ba Lan chia nhau 2 ngôi đầu bảng
Đức – Bắc Ireland: 1-0
![]() |
Tấn công nhiều nhưng chỉ một lần những cỗ xe tăng Đức bắn tung được mảnh lưới của Bắc Ireland. |
Ép sân tuyệt đối và mong muốn ghi nhiều bàn thắng nhưng cuối cùng Đức vẫn chỉ một lần làm rung mảnh lưới của Bắc Ireland. Gần như đã mở rộng cánh cửa vào vòng sau nên HLV Joachim Loew đã có nhiều thay đổi trong đội hình ra quân. Đặc biệt, trên hàng công, Goetze bị đẩy từ vị trí “số 9 ảo” sang cánh trái do Draxler đảm nhận 2 trận trước đó, để lại vị trí trung phong cho Gomez.
Với đội hình mới nhưng trước một Bắc Ireland chủ trương chơi phòng thủ nên tuyển Đức vẫn tạo được một thế trận áp đảo đối phương. Thực tế trận đấu cho thấy đội hình mới của Đức thi đấu khá tốt khi nhiều lần tiếp cận khung thành của Bắc Ireland, tuy nhiên trong một ngày kỳ lạ, bóng liên tục tìm đến xà ngang và cột dọc của Bắc Ireland.
Ngay ở phút thứ 7, Đức đã có cơ hội ghi bàn khi Mueller thoát xuống thông minh, đối mặt với McGovern nhưng lại dứt điểm thẳng vào người thủ thành này. Phút 23, Mueller rảnh chân ở chếch bên cánh phải nhưng pha băng lên dứt điểm của ngôi sao Bayern lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 27, vận đen vẫn đeo bám Mueller khi cú bay người đánh đầu của cầu thủ này thắng được thủ thành McGovern nhưng lại đưa bóng tìm trúng cột dọc. Tới phút 34, Mueller một lần nữa đánh đầu đưa bóng đi tìm xà ngang khung thành Bắc Ireland.
Chỉ một lần duy nhất mảnh lưới của Bắc Ireland rung lên ở phút 29 khi Mueller kiến tạo đường chuyền để Gomez đệm bóng mở tỷ số. Với thế trận áp đảo và tung ra hàng chục pha dứt điểm, việc chỉ ghi được 1 bàn thắng không phải là thành công với tuyển Đức.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi khi Đức không cho Bắc Ireland một cơ hội lên bóng nào. Những cỗ xe tăng Đức vẫn liên tục bắn phá khung thành của Bắc Ireland. Nhưng trong một ngày thi đấu khá vô duyên, ngoài Mueller thì Gomez, Goetze, Oezil rồi cả cầu thủ vào sân thay người là Schuerrle cũng không thể nào gia tăng được cách biệt. Với 7 điểm có được sau 3 lượt đấu và thành tích giữ sạch lưới, Đức vẫn tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách đầu bảng C.
Còn với Bắc Ireland, việc chỉ để thua Đức với tỷ số tối hiểu, họ đã kết thúc vòng bảng với 3 điểm kèm hiệu số 0, qua đó vẫn có cơ hội tốt để giành quyền vào vòng knock-out với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.
Ukraine – Ba Lan: 0-1
![]() |
Ba Lan chính thức "tiễn" Ukraine về nước. |
Một trận đấu cân bằng giữa 2 đối thủ cân sức, nhưng vị trí cũng như phong độ của Ba Lan đã khiến đội này thi đấu tốt hơn và đương nhiên cũng có kết quả tốt hơn. Với chiến thắng tối thiểu trước Ukraine, Ba Lan đã vươn lên vị trí thứ 2 của bảng C (cùng được 7 điểm nhưng thua Đức về hiệu số bàn thắng thua). Trong khi đó, Ukraine chính thức về nước với kết quả thi đấu tệ hại (3 trận nhưng không kiếm được điểm nào).
Dù cầm nhiều bóng và có nhiều cú sút hơn, Ukraine chỉ có vài lần làm khó cho thủ thành Fabianski. Theo chiều ngược lại, dù dứt điểm ít hơn nhưng Ba Lan đã không ít lần khiến Pyatov giật mình. Việc tấn công nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng thì sẽ bị trả giá ngược lại không còn xa lạ trong bóng đá hiện đại. Không tận dụng được lợi thế, các học trò của HLV Fomenko đã phải trả giá khi đầu hiệp 2, Blaszczykowski (cầu thủ vào thay người) đã bất ngờ ghi bàn cho Ba Lan. Nhận bóng từ pha chọc khe của Milik, tiền vệ thuộc biên chế Dortmund vê bóng loại 2 hậu vệ Ukraine, rồi tung cú sút chân trái vào góc xa khiến Pyatov bất lực.
Đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Vì trong khoảng thời gian còn lại, 2 đội cùng lâm vào thế giằng co. Không giành được điểm nào sau 3 lượt đấu, Ukraine chính thức về nước trong khi Ba Lan đã về đích khá tốt khi giành vị trí thứ 2 của bảng C và chỉ chấp nhận đứng sau ĐKVĐ Thế giới về hiệu số bàn thắng.