Bạn gái cũ ‘đã chết’ của Kim Jong-un tái xuất trên truyền hình
Kênh truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đã cho phát đi hình ảnh cô Hyon Song-wol – trưởng ban nhạc Moranbong, đã có bài phát biểu trong buổi lễ diễu hành của giới lao động nghệ thuật quốc gia tại Bình Nhưỡng hôm 16/5. Thậm chí, cô Hyon còn bày tỏ lòng biết ơn tới chủ tịch Kim và hứa cố gắng làm việc “thổi bùng ngọn lửa đam mê nghệ thuật và sáng tạo”.
Sự xuất hiện của cô Hyon đã khiến nhiều người bất ngờ bởi hồi năm ngoái, có tin đồn cho rằng cô này đã bị xử tử hình.
![]() |
Hình ảnh côHyon Song-wol trên kênh truyền hìnhKCTV hôm 16/5 |
Ngày 29/8, tờ Chosul Ilbo đưa tin bạn gái cũ của chủ tịch Kim Jong-un – ca sĩ Hyon Song-wol trong đoàn nhạc Unhasu cùng 11 diễn viên nổi tiếng khác đã bị bắt hôm 17/8 do vi phạm quy định về văn hóa phẩm khiêu dâm của Triều Tiên. Sau 3 ngày tức 20/8, toàn bộ phạm nhân đã bị xử bắn công khai bằng súng máy trước sự chứng kiến của các thân nhân trong gia đình và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác.
Thậm chí, những người chứng kiến buổi tử hình cũng phải chịu trách nhiệm liên đới và bị đưa tới các trại cải tạo theo quy định của Triều Tiên.
“Họ bị xử bắn bằng súng máy trước sự chứng kiến của các thành viên đoàn nhạc Unhasu, ban nhạc nhẹ Wangjaesan, ban nhạc Moranbong cũng như các thành viên trong gia đình”, tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin từ Trung Quốc.
Toàn bộ 12 phạm nhân bị xử bắn đều là các ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công trong đoàn nhạc Unhasu cùng cô Hyon và ban nhạc nhẹ Wangjaesan. Họ bị cáo buộc tự quay lại cảnh quan hệ tình dục sau đó sản xuất thành băng đĩa khiêu dâm bán ra thị trường. Sau vụ việc trên, cả đoàn nhạc Unhasu và ban nhạc nhẹ Wangjaesan đều bị giải thể.
![]() |
CôHyon Song-wol là bạn gái cũ của chủ tịch Kim Jong-un |
Thậm chí, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc, Nam Jae-Joon khẳng định hồi tháng 10/2013 rằng ông đã “biết rõ” về vụ tử hình này. “Chúng tôi biết rằng khoảng 10 người liên quan tới ban nhạc Unhasu đã bị tử hình”, hãng tin Yonhap dẫn lời từ 2 nghị sĩ thân thiết với ông Nam.
Trong khi đó, tờ Asahi (Nhật Bản) cho rằng việc xử tử hình các diễn viên trên nhằm ngăn chặn tin đồn ngày càng lan rộng về cuộc sống phóng túng một thời của đệ nhất phu nhân Ri Sol-Ju khi bà còn đang hoạt động trong ngành giải trí.
Phía Triều Tiên đã tỏ ra vô cùng tức giận trước thông tin này và cho rằng đây là tội ác “không thể tha thứ”.
Hãng thông tấn truyền hình Trung ương Triều Tiên KCNA còn nhấn mạnh rằng nguồn tin trên là sản phẩm của “những kẻ tâm thần” và “điên rồ” trong chính phủ và truyền thông Hàn Quốc.