Bạc Hy Lai tuyệt thực trong tù, phản đối chính quyền Trung Quốc
Theo hãng tin Reuters, gần một năm sau khi ông Bạc “ngã ngựa” vì các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền và giết người, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể của phiên tòa xét xử ông và thậm chí còn chưa đưa ra các cáo buộc tội danh chính thức đối với cựu chính trị gia này.
![]() |
Có tin cho biết cựu chính trị gia Bạc Hy Lai đã tuyệt thực để phản đối cơ quan điều tra Trung Quốc. |
Hiện các tội danh hình sự đối với ông Bạc chưa được tiết lộ nhưng Tân Hoa Xã đã đăng bài tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc ông Bạc tội tham nhũng và bẻ cong luật pháp để che đậy vụ giết hại doanh nhân Heywood.
Hai nguồn tin thân cận với gia đình ông Bạc cho biết vụ xét xử có thể sẽ được hoãn cho tới khi kì họp Quốc hội Trung Quốc kết thúc vào tháng 3 và hiện tình hình sức khỏe của ông Bạc không được tốt.
“Ông ấy đã tuyệt thực 2 lần và bị ép phải ăn”, một nguồn tin cho biết. Hiện chưa rõ các lần tuyệt thực của ông Bạc kéo dài trong bao lâu.
“Ông ấy không bị tra tấn, nhưng bị ốm và được đưa tới một bệnh viện ở Bắc Kinh để điều trị”, nguồn tin này cho biết thêm và từ chối tiết lộ tình trạng hiện nay cũng như địa điểm giam giữ ông Bạc.
Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ quyết tâm ngăn cản bất kỳ điều gì kể cả vụ xét xử của ông Bạc làm gián đoạn các bước đi cuối cùng để ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Ông Tập, người đã trở thành Chủ tịch quân ủy trung ương và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái, sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào để trở thành Chủ tịch nước sau kì họp quốc hội vào tháng 3 tới.
Nhận thức được sự giận dữ của dư luận về việc một loạt các quan chức Trung Quốc bị bắt trong các vụ tham nhũng, ông Tập đã xác định việc chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ chính của ông và tuyên bố rằng không ai, dù cho ở vị trí cao thế nào, được phép ở trên luật pháp. Ông Tập cho rằng sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc tùy thuộc vào việc nạn tham nhũng có được giải quyết hay không.
Một nguồn tin thứ hai xác nhận ông Bạc đã tuyệt thực và nhất định không cạo râu để phản đối cái mà ông coi là sự đối xử bất công đối với ông.
“Râu của ông ấy đã dài ra và chấm tới ngực. Ông ấy từ chối hợp tác. Ông ấy không trả lời các câu hỏi và đập tay lên bàn, nói với họ rằng họ không đủ thẩm quyền để tra hỏi ông ấy và yêu cầu họ đi ra ngoài”, nguồn tin này nói.
Hiện không thể liên lạc được với chính quyền Trung Quốc, gia đình và các luật sư của ông Bạc để xác minh các thông tin trên. Vụ “ngã ngựa” của ông Bạc là vụ bê bối chính trị nhảy cảm nhất Trung Quốc kể từ thời kỳ sụp đổ của “Bè lũ bốn tên” sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976.
Ông Bạc mất chức Bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh sau khi vợ ông bị tố cáo giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Trước đó, ông Bạc được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ủy viên thường trực Bộ chính trị.
Sự nghiệp của ông Bạc bắt đầu sụp đổ vào tháng 2 năm ngoái khi Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, bỏ chạy tới Lãnh sự quán Mỹ và cáo buộc bà vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, đã đầu độc ông doanh nhân Heywood. Sau đó bà Cốc và ông Vương đã bị truy tố và giam giữ.
Theo Bao Tong, một cựu quan chức Trung Quốc, tình trạng thiếu công khai thông tin về ông Bạc làm ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền Trung Quốc trong con mắt của quần chúng nhân dân.
“Điều đó là không bình thường, thời gian đã trôi quá lâu rồi. Điều đó không tốt cho hình ảnh của Đảng. Họ đã không suy nghĩ về vấn đề này một cách rõ ràng. Nếu họ có thể giải quyết các vấn đề to lớn như vụ ông của ông Bạc thì họ sẽ có thể làm tăng sự tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với Đảng”, ông Bao nói.
Về sự đối xử của chính quyền đối với ông Bạc, ông Bao cho rằng, “Họ sẽ không tra tấn hay đánh đập ông ấy. Ông ấy là một cựu ủy viên Bộ chính trị nên tôi nghĩ họ sẽ không đối xử tệ với ông ấy”.