Hôm 8/4, người dân bang South Carolina, Mỹ đã xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ sau khi viên cảnh sát da trắng Michael Slager bắn 8 phát tới chết một người da màu tên Walter Scott (50 tuổi) đang bỏ chạy.
Cha Arthur Prioleau của Goose Creek, South Carolina đang cầm một biển hiệu “Còn bao nhiêu người nữa?” khi tham gia biểu tình ở North Charleston, South Carolina hôm 8/4/2015.
Hình ảnh cắt từ đoạn video được quay bằng điện thoại cho thấy viên cảnh sát da trắng bắn liên tiếp người da màu tên Walter Scott.
Muhiydin Moye D'Baha, thành viên của phong trào chống phân biệt chủng tộc Black Lives Matter, dùng loa phóng thanh để bày tỏ quan điểm trong một cuộc họp báo với cảnh sát và các quan chức chính quyền North Charleston, bang South Carolina.
Jerome Taylor cầm biểu ngữ phản đối vụ việc được cho là hành động tàn bạo của viên cảnh sát Michael Slager.
Thị trưởng North Charleston, ông Keith Summey, đang phát biểu trong buổi họp báo.
Các phóng viên tham dự biểu họp báo.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 4/4 (giờ địa phương), Slager đã thổi phạt Scott vì điều khiển xe hơi bị vỡ đèn hậu.
Mặc dù Slager khai rút súng bắn để tự vệ, nhưng theo đoạn video, Walter Scott hoàn toàn không có vũ khí.
Michael Slager đã bị bắt và sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người.
Cảnh sát trưởng North Charleston, ông Eddie Driggers, trong buổi họp báo.
Một tấm biểu ngữ được mang đến trong buổi họp báo.
Trong cuộc biểu tình này, người biểu tình mang bức vẽ chân dung Trayvon Martin, một học sinh trung học 17 tuổi, bị bắn chết ở Sanford, Florida, ngoại ô Orlando. Trayvon Martin đã trở thành biểu tượng về phân biệt chủng tộc ở Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.