Ấn Độ: Nghi án giết bệnh nhi để lấy nội tạng
![]() |
| Gia đình bệnh nhi Gurkiren Kaur Loyal |
Theo lời khai của cha mẹ nạn nhân, trong chuyến thăm tới Ấn Độ, cô bé Gurkiren đã được đưa tới một bệnh viện để điều trị chứng mất nước. Trong quá trình điều trị, một nhân viên bệnh viện đã tiêm cho bệnh nhân Gurkiren một mũi tiêm "bí ẩn".
"Tôi đã hỏi mũi tiêm đó để chữa bệnh gì nhưng bác sĩ không trả lời và tiếp tục tiêm cho con bé. Chỉ chưa đầy 1 giây sau khi tiêm, sắc mặt con bé tái nhợt và mắt trợn tròn. Con bé qua đời ngay lúc đó", bà Amrit Kaur Loyal – mẹ của bệnh nhi 8 tuổi trả lời tờ Birmingham Mail.
Sau khi bệnh nhi qua đời, gia đình đã luôn ở bên túc trực do đó toàn bộ nội tạng của cô bé vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, khi thi thể bé Gurkiren được đưa trở về Anh bằng máy bay, cả gia đình đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện toàn bộ nội tạng của Gurkiren đã biến mất, ngoại trừ đôi mắt.
Các bác sĩ Ấn Độ đã tiến hành khám nghiệm tử thi bệnh nhi Gurkiren trước khi thi thể được đưa về Anh. Do đó, gia đình của Gurkiren cho rằng nội tạng của cô bé đã bị các bác sĩ cắt bỏ và mang đi khi còn ở Ấn Độ.
Điều đáng nói, quá trình khám nghiệm tử thi trên vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn tới cái chết của bệnh nhi 8 tuổi. Thậm chí, các bác sĩ tại Anh cũng tiến hành mổ tử thi của bé Gurkiren song nguyên nhân cái chết vẫn bị bỏ lửng.
Hiện các nhà lập pháp Anh đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình Gurkiren và truy tìm câu trả lời cho sự việc đáng tiếc trên.
"Đây thực sự là bi kịch lớn với gia đình Gurkiren. Chúng tôi đang phối hợp với văn phòng nước ngoài và Cao ủy Ấn Độ để truy tìm và trả lại nội tạng cho bé Gurkiren", thành viên hội đồng thành phố Birmingham - Narinder Kooner nói.
