Ấn Độ: Dâm tặc bị dân đánh đến tử vong
Sau khi nghe tin một người đàn ông đã cưỡng hiếp một nữ sinh nhiều lần, một đám đông đã vượt qua cảnh vệ của nhà tù trung tâm thành phố Dimapur và bắt giữ người đàn ông này.
Truyền thông địa phương đưa tin, người này đã chết sau khi bị kéo lê một quãng đường gần 7km, đồng thời bị người dân đánh đập và ném đá liên tục.
![]() |
Người dân Ấn Độ đang rất phẫn nỗ trước nạn xâm hại tình dục tăng cao tại đất nước này. |
Người đàn ông này, cho đến khi tử vong vẫn chưa bị chính thức kết án, đã bị tấn công vào thời điểm người dân Ấn Độ đang phẫn nỗ trước tỉ lệ lạm dụng tình dục đối với phụ nữ rất cao tại đất nước này.
Hãng tin Press Trust of India đưa tin: “Một cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối vụ cưỡng bức đã diễn ra tại Dimapur vào sáng ngày 5/3 sau khi học sinh và những người dân nổi giận tiến vào một nhà tù quận và lôi bị can đi”.
Theo một số thông tin, đám đông đặc người đã đến 2 cánh cổng trước khi kéo người đàn ông kia ra trước tháp đồng hồ trong thành phố. Đám đông này cũng được cho là đã phóng hỏa nhiều căn nhà và cửa hàng trong khu vực mà người này từng sinh sống.
Một vài người trong số đó đã bị thương khi cảnh sát đã buộc phải dùng dùi cui và súng hơi cay để trấn an bạo loạn, bản thân họ cũng bị đám đông ném đá. Cảnh sát sau đó đã đưa thi thể người đàn ông đi.
“Tình hình ở đó rất căng thẳng”, Cảnh sát trưởng Meren Jamir trả lời báo Hindustan Times. “Chúng tôi đang rất nỗ lực để tái lập trị an trong khu vực”.
Tình hình ở Ấn Độ trở nên căng thẳng sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm trình chiếu một bộ phim về vụ cưỡng hiếp một sinh viên Ấn Độ xảy ra vào tháng 12/2012. Vậy nhưng nhiều kẻ vẫn còn cho rằng phụ nữ là những người có lỗi trong các vụ cưỡng hiếp.
Điều này thể hiện rất rõ qua lời bị cáo Mukesh Singh, đã từng nói nạn nhân của hắn có thể sẽ còn sống nếu cô gái không kháng cự.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Daily Mail - tờ báo hàng ngày của Vương Quốc Anh, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1896. Đây hiện là tờ báo bán chạy thứ hai tại Vương Quốc Anh sau The Sun. Daily Mail cũng là báo hàng ngày đầu tiên của Anh nhắm vào thị trường những người thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân.