Ai loan tin Kim Jong-un giết chú bằng 120 chó đói?
![]() |
Hẳn một số người chưa thể quên vụ việc đáng xấu hổ của tờ Nhân dân Nhật báo – tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc – đã mắc lỡm của tờ báo chuyên “bịa” bài nhằm mục đích châm biếm – The Onion. Hồi cuối năm 2012, tờ The Onion đã phong cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong –un là “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới” và tờ Nhân dân Nhật báo đã tin là thật nên dịch, đăng lại.
Nhân dân Nhật báo đã bị chê cười rất lâu sau đó vì “phốt” này nhưng đúng một năm sau, sự việc lại tái diễn nhưng có điều nạn nhân không chỉ còn là riêng tờ báo Trung Quốc mà là rất nhiều tờ báo lớn của châu Á, châu Âu hay Mỹ. Đó là vụ “Kim Jong-un cho xử tử ông chú dượng của mình bằng cách thả 120 con chó đói lao vào xé xác”.
Như người ta đã truy ra từ trước, bản tin khởi điểm của câu chuyện này là từ tờ Wen Wei Po (Văn Hối báo) xuất bản tại Hong Kong và sau đó là được tờ Strait Times của Singapore trích đăng lại. Ngoài ra, tất cả các nguồn tin hay báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc đều không hề có tin này mặc dù họ mới là những người có nhiều điều kiện “chui sâu” vào nội bộ Triều Tiên nhất.
Dù là tờ báo đứng thứ 19/21 báo ở Hong Kong về mức độ đáng tin cậy nhưng Wen Wei Po cũng khó lòng có thể bịa ra một câu chuyện hoang đường đến thế. Vậy “120 con chó đói” lao ra từ đâu?
![]() |
Nguồn gốc xuất phát của tin tức này là từ một tài khoản Weibo chuyên bịa chuyện, châm biếm |
Trevor Powell, nhân viên của một hãng nghiên cứu đầu tư, người đã từng sinh ra và lớn lên ở Đài Loan lần ngược trở lại câu chuyện của Wen Wei Po và phát hiện ra rằng có một điều gì đó bất thường. Trong bài viết trên blog của mình, Powell cho biết anh đã nhận ra rằng bài viết của Wen Wei Po đã lấy thông tin từ một "tweet" (bài đăng trên mạng xã hội) trên trang Tencent Weibo – một kiểu tiểu blog nhái theo Twitter do Trung Quốc xây dựng.
Bài viết này được đăng trên trang của một người Triều Tiên tự xưng tên là Choi Seongho – biên tập viên của một tờ báo Triều Tiên nhưng hiện đang du học ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngay cả tài khoản Weibo này cũng bộc lộ khá nhiều điểm đáng nghi vấn. Đầu tiên là nó sử dụng hình ảnh nền là những bức ảnh theo phong cách hoạt hình của chủ tịch Kim Jong un đang “giơ ngón tay thối” (hành động thể hiện sự nhục mạ kẻ khác). Tìm hiểu những hoạt động của tài khoản này, Trevor Powell phát hiện nó khá giống với một tài khoản khác với hơn 2 triệu người theo dõi. Choi Seongho đã từng vài lần xuất hiện trên báo chí Trung Quốc nhưng là ở trong mục… châm biếm.
Bài đăng trên tài khoản của Choi Seongho viết (tạm dịch từ tiếng Trung): Jang đã bị 3 lính canh giải đi sau khi bị bắt, người thứ 5 đã bị hành quyết. Thông thường các tù chính trị sẽ bị hành quyết bằng súng máy nhưng lần này là một quyết định hoàn toàn khác. Jang cùng với 5 thuộc hạ của mình, sau khi bị lột hết quần áo, đã bị nhốt vào một chiếc lồng sắt cùng với 120 con chó đã bị bỏ đói suốt 3 ngày trước đó, cho tới khi thi thể của họ bị ăn hết. Toàn bộ quá trình này diễn ra chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ trước sự chứng kiến của khoảng 300 quan chức Triều Tiên.
![]() |
Triều Tiên thường sử dụng bài tuyên truyền: Thả chó cắn xé hình nộm của những kẻ thù. (Ảnh: Những con chó đang lao vào cắn xé hình nộm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn QuốcKim Kwan-jin hôm 6/4/2013. Hình ảnh do hãng thông tấn KCNA - Triều Tiên công bố). |
Giới blogger Trung Quốc thậm chí là từng gọi Choi Seongho là “bậc thầy về trêu chọc trên Internet” (master Internet troll).
Tuy nhiên, bằng chứng này cũng chưa đủ để khẳng định vụ “hành quyết Jang Song Theak bằng 120 con chó đói” là hoàn toàn dối trá nhưng rõ ràng đó là một câu chuyện xuất phát từ một tài khoản hư cấu, chuyên “chế” tin bịa nhằm mục đích châm biếm.