Ai Cập: Hàng triệu người biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Morsi
Trên khắp thủ đô Cairo, đâu đâu cũng có tiếng hô vang "Hãy từ chức!"của những người biểu tình. Trong khi đó, Tổng thống Morsi nhấn mạnh đối thoại là cách duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng.
Người dân Ai Cập tràn ngập Thủ đô Cairo đòi lật đổ Tổng thống Morsi |
Mặc dù ban ngày, các cuộc biểu tình hầu hết đều diễn ra một ngày hòa bình nhưng vào ban đêm, những hành động bao lực riêng lẻ đã khiến hai người chết.
Một nguồn tin quân sự Ai Cập đã nói với hãng tin AFP rằng: "Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Ai Cập", "hàng triệu" người dân đã xuống đường biểu tình trên khắp đất nước.
Một đám đông người biểu tình trải dài dọc theo một con đường gần dinh tổng thống ở Cairo vào tối hôm 30/6. |
Một người đã bị giết chết tại tỉnh Assiut khi các tay súng đi xe máy bắn vào những người biểu tình.
Một người khác bị chết và 40 người bị thương khi đụng độ nổ ra giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi tại tỉnh Beni Sueif, phía nam Cairo.
Cả hai sự cố trên đều xảy ra bên ngoài văn phòng của Đảng Tự do và Công lý, cánh tay chính trị của Huynh đệ Hồi giáo (Muslim Brotherhood) của ông Morsi.
Quảng trường Tahrir, tâm điểm của cuộc nổi dậy. |
Hàng chục người đã tấn công các trụ sở Brotherhood ở Cairo bằng bom xăng, súng bắn chim và đá.
Trong khi đó, Phát ngôn viên Ehab Fahmy của ông Morsi nhấn mạnh về sự cần thiết phải có một cuộc đối thoại quốc gia. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Fahmy cho biết: "Đối thoại là cách duy nhất để chúng ta có thể đạt được một sự hiểu biết lẫn nhau .... Tổng thống sẵn sàng cho một cuộc đối thoại quốc gia thực sự và nghiêm túc".
Một người biểu tình tại Cairo gạch chéo ảnh của Tổng thống Morsi. |
Lời kêu gọi này đã bị bỏ ngoài tai khi Liên minh đối lập chính đã kêu gọi một chiến dịch bất tuân dân sự và kêu gọi người Ai Cập tiếp tục ở trên đường phố cho đến khi Morsi từ chức.
Mặt trận Cứu quốc kêu gọi: "tất cả các lực lượng cách mạng và mọi công dân hãy duy trì các cuộc biểu tình hòa bình ở tất cả các quảng trường và đường phố, thôn, bản, và không thỏa hiệp với chính phủ Brotherhood cho đến khi người cuối cùng của chế độ độc tài này từ chức".
Cuộc biểu tình chống Morsi cũng diễn ra tại thành phố biển Alexandria, các thành phố đồng bằng sông Nile Mansura, Menuf, Tanta và Mahalla, các thành phố kênh đào Suez, Port Said và tại quê hương Zagazig của vị tổng thống này.
Tại quảng trường mang tính biểu tượng của Cairo, Tahrir, những người biểu tình vẫy cờ Ai Cập khi những người khác cầm loa hát những bài ca yêu nước.
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Morsi cũng cuộc biểu tình bảo vệ ông và đã tuyên bố cũng sẽ ở lại trên các đường phố, gây lên những mối lo ngại về các cuộc đối đầu giữa hai bên.
Cảnh sát và quân đội đã được triển khai tại các tòa nhà lớn, những vị trí quan trọng trong cả nước, các bệnh viện được đặt trong tình trạng báo động cao.
Hôm Chủ nhật (30/6), các ngân hàng và hầu hết các văn phòng đều phải đóng cửa dù đây vẫn là ngày làm việc ở Ai Cập.
Chiến dịch nổi dậy Tamarod cho biết đã thu thập được hơn 22 triệu chữ ký cho bản kiến nghị đòi ông Morsi từ chức và tiến hành một cuộc bầu cử mới.