8 tháng làm vợ & 60 năm đi tìm mộ chồng

60 năm trôi qua, bà Phạm Thị Hường (1930, trú chợ Diễn Thành, H. Diễn Châu, Nghệ An) đau đáu cuộc hành trình tìm mộ người chồng yêu quý.

Làm vợ 8 tháng

Nhà bà Phạm Thị Hường ở ngay sát bờ biển thuộc xã Diễn Thành, H. Diễn Châu. Bà đi chợ chưa về. Ra chợ, bà Hường đang ngồi bán rau, tép. Và câu chuyện của bà diễn ra trong cảnh giản dị và đơn sơ ấy.

Cảm mến nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, cô thôn nữ Phạm Thị Hường và anh thanh niên Trần Văn Giảng (1927) ngày ấy đã cùng nhau vun đắp một tình yêu đẹp lớn dần theo thời gian và năm tháng. Đến tháng 1-1952, hai gia đình tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ khi Hường vừa tròn 20 tuổi. Hạnh phúc bên nhau, tình cảm vợ chồng đang ở giai đoạn mặn nồng nhất thì tháng 9-1952, Giảng lên đường nhập ngũ.

Suốt thời gian chồng tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Bắc, người vợ ấy chỉ nhận được một lá thư duy nhất. Bức thư chan chứa tình yêu thương với gia đình và động viên vợ gắng làm tròn bổn phận là một nàng dâu hiền. Trong thư, người lính trẻ tên Giảng còn viết, sau này muốn vợ sinh cho mình 4 đứa con, đặt tên lần lượt là Trung, Phú, Hạnh, Phúc. Đọc những dòng thư chồng gửi, mắt bà đã rơm rớm. Nhưng nào ngờ, đây là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng mà bà nhận được từ chồng. Sau này, bà Hường đã gửi đi hàng trăm bức thư theo địa chỉ cũ nhưng đều "bặt vô âm tín". Vẫn biết chiến tranh không có gì là không thể xảy ra nhưng bà Hường vẫn mong đợi một tia hy vọng từ chiến trường. Và điều không mong đợi đã đến, vào một ngày tháng 4-1953, bà Hường như rụng rời tay chân khi nhận được giấy báo tử chồng đã hy sinh trong trận chiến Điện Biên Phủ để giành lấy sự sống cho đồng đội.

8 tháng làm vợ & 60 năm đi tìm mộ chồng - ảnh 1
Bà Phạm Thị Hường

60 năm tìm mộ chồng

Bà Hường nhớ lại: "Sau khi nhận được tin dữ, tôi hoàn toàn suy sụp, tưởng chừng như không gượng dậy được. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thức được rằng, nếu cứ đau thương, bi lụy mãi cũng không mang chồng trở lại, và tôi cố gắng thực hiện tâm nguyện của bố mẹ chồng đó là muốn được đưa đứa con trai của mình về yên nghỉ tại quê hương". Cũng bắt đầu từ ngày ấy, bất luận chiến tranh ác liệt, bất chấp thân gái dặm trường, bà Hường đã bắt đầu hành trình đi tìm mộ chồng. Chỉ với hành trang duy nhất là tờ giấy báo tử ghi nơi hy sinh: "Chiến trường Tây Bắc", bà đã lần lượt gõ cửa khắp các tỉnh Tây Bắc, tìm đến tất cả các nghĩa trang liệt sĩ những mong có tên Trần Văn Giảng, nhưng đều...

Trong nỗi thương nhớ mỏi mòn đối với người con trai, bố mẹ chồng của bà cũng  lần lượt ra đi, để lại cô con dâu lẻ bóng với những hành trình ngược xuôi tìm chồng trong nỗi nhớ mong, khắc khoải. Bà Hường chia sẻ, những năm tháng ấy, đã có biết bao người đàn ông tìm đến muốn được cùng bà làm bạn đồng hành trên những chặng đường ngược Trung ra Bắc, nhưng bà đều từ chối. Nhiều lần trong giấc ngủ, bà thường mơ thấy chồng về chỉ lối cho bà nơi mình đang yên nghỉ cùng với rất nhiều đồng đội. Như bắt được tia hy vọng, sau khi tỉnh dậy, bà lại tất tả khăn gói ra chiến trường Điện Biên Phủ, và trở về trong nỗi thất vọng.

60 năm trôi qua cũng là khoảng thời gian, bà tích cóp từng đồng bạc lẻ từ mớ rau, quả trứng bán được ở chợ để làm hành trang đi tìm mộ chồng. Hằng ngày bà hái rau trong vườn nhà và cố dậy thật sớm để ra chợ biển Diễn Thành mua lại tôm, cá, từ các ngư dân đi biển để vào chợ bán. Và cứ dăm bữa nửa tháng, khi tích góp được ít tiền, bà lại tất tả bắt xe ra Bắc đi tìm mộ chồng. Mới đây, vào tháng 5-2013, nhân kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, bà đã ra chiến trường xưa với mong muốn gặp lại đồng đội cũ để có thêm chút thông  tin về chồng.

Bước sang tuổi 83, khi sức khỏe đã giảm sút nên những chuyến ngược Tây Bắc của bà cứ thế thưa dần. "Có thời điểm, thiên hạ rộ lên thông tin các nhà ngoại cảm tìm được mộ liệt sĩ nhưng tôi lại khóc, lại tủi thân vì không có tiền để mời nhà ngoại cảm. Lúc đó, ý định bán căn nhà đang ở cứ nhen nhóm trong đầu tôi, nhưng nghĩ rằng đây là nơi thờ cúng tổ tiên nên tôi lại thôi ngay ý định ấy. Sau này khi biết có nhiều nhà ngoại cảm tìm ra mộ nhưng không đúng, tôi mới hết day dứt", bà Hường tâm sự.

60 năm qua, bà Phạm Thị Hường đã sống và chờ đợi bằng tất cả niềm tin và hy vọng. Và đã ở tuổi 83, bà kể lại câu chuyện của mình với hy vọng nhận được hồi âm về tin tức mộ chồng, mà hầu như cả cuộc đời bà dành để tìm kiếm.   

Theo CADN

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !