21 đối tượng trong "Công ty tài chính Nam Long" lĩnh án gần 100 năm tù

Các đối tượng của Công ty tài chính Nam Long hoạt động ở 63 tỉnh, thành vừa bị tuyên án gần 100 năm tù do hoạt động tín dụng đen.

Các đối tượng của "Công ty tài chính Nam Long" tại phiên tòa.

Ngày 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 21 đối tượng trong "Công ty tài chính Nam Long” do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú quận 1, TP HCM) cầm đầu.

Theo đó, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt: Nguyễn Đức Thành (SN 1988) 10 năm 6 tháng tù; Vũ Văn Thanh (SN 1989, trú Chương Mỹ, Hà Nội) 10 năm tù; Bùi Văn Chung (SN 1992, trú quận Kiến An, Hải Phòng) 10 năm tù; Nguyễn Thành Long (SN 1998, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh) 9 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”;

Ngô Văn Chương (SN 1988, trú Chương Mỹ, Hà Nội) 16 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; Đoàn Minh Cương (SN 1989, trú Hải Hậu, Nam Định) 9 năm tù; Trần Văn Phiên (SN 1991) 9 năm tù; Nguyễn Đức Quang (2 năm 6 tháng tù); Nguyễn Quang Trung( 2 năm 6 tháng tù); Nguyễn Văn Lữ (20 tháng tù);

Phạm Đức Duy (20 tháng tù); Ngô Quang Đông (20 tháng tù); Đào Anh Tài (20 tháng tù); Nguyễn Đức Phong (18 tháng tù); Nguyễn Đức Hiếu (18 tháng tù); Đồng Văn Tùng (18 tháng tù); Vũ Văn Hoàng (18 tháng tù); Đoàn Minh Tiến (18 tháng tù); Đặng Việt Hà (18 tháng tù); Mai Quang Anh (18 tháng tù); Nguyễn Đức Đạo (18 tháng tù).

Như Infonet đã thông tin, Công ty tài chính Nam Long do Nguyễn Đức Thành cầm đầu, hoạt động kinh doanh trên 63 tỉnh, thành với giao dịch hơn 510 tỷ đồng ở 23/70 tài khoản ngân hàng, trong đó hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 1.000%/năm.

Khi người vay không có khả năng trả nợ, các 'nhân viên" của Công ty tài chính Nam Long này (thực chất là xã hội đen-PV) sẽ đến đe dọa, bắt cóc, dùng những hình phạt hà khắc như thời trung cổ để răn đe và đòi nợ.

Cũng theo bản án, ngoài các hình phạt tù cho các đối tượng nói trên, TAND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Nguyễn Đức Thành phải nộp lại số tiền hơn 33 tỷ đồng thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi và số tiền này sẽ được xung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa TAND Tuyên án Công ty tài chính Nam Long Nguyễn Đức Thành Gần 100 năm tù Cố ý gây thương tích Cho vay lãi nặng Giao dịch dân sự 63 tỉnh thành

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !