120 người chết trong ngày đẫm máu nhất Pakistan
Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết hai kẻ đánh bom cảm tử tiến vào câu lạc bộ bi-a ở thành phố Quetta nơi rất nhiều người thuộc dòng Hồi giáo Shiite đang có mặt và kích nổ quả bom chúng mang theo.
![]() |
Hiện trường một trong các vụ đánh bom diễn ra ngày hôm qua ở Quetta, Pakistan khiến 120 người thiệt mạng. |
Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan dòng Sunni Lashkar-e-Jhangvi lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này với mục tiêu nhằm vào nhóm Hồi giáo thiểu số Shiite chiếm khoảng 20% trong tổng số 180 triệu dân của Pakistan.
Đây cũng là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ khi vụ nổ bom kép cảm tử ngày 13/5/2011 ở thị trấn Shabqadar khiến 98 người thiệt mạng, không bao lâu sau khi đội đặc nhiệm Hoa Kỳ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Trước đó cũng trong ngày hôm qua, một quả bom được đặt bên dưới một chiếc xe của lực lượng an ninh và phát nổ tại một khu vực đông đúc ở Quetta, làm 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Và trong vụ nổ thứ ba cũng trong ngày hôm qua, một quả bom phát nổ tại một đám đông người theo đạo ở thung lũng Swat ở phía tây nam Pakistan, khiến 22 người thiệt mạng và làm hơn 80 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở khu vực này kể từ khi quân đội Pakistan trấn áp lực lượng phiến quân Taliban vào năm 2009.
Nhóm Lashkar-e-Jhangvi gọi cho các nhà báo địa phương và tuyên bố nhận trách nhiệm. Nhóm này có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhóm Taliban.
Cơ quan quan sát nhân quyền ở Mỹ cho rằng các vụ đánh bom cho thấy chính quyền Pakistan đã không thể bảo vệ cộng đồng Hồi giáo Shiite và năm 2012 là năm đẫm máu nhất đối với cộng đồng này ở Pakistan.
Bom nổ khiến một số cửa hiệu và các tòa nhà xung quanh bị phá hỏng. Ít nhất 4 xe cứu thương bị phá hủy và người dân than khóc bên cạnh những xác chết nằm la liệt tại hiện trường.
Vụ đánh bom nghiêm trọng nhất ở Pakistan diễn ra vào ngày 19/10/2007 ở Karachi nhằm vào đoàn xe chở cựu Thủ tướng Benazir Bhutto khiến 139 người thiệt mạng. Hai tháng sau vụ đánh bom này, bà Bhutto qua đời vì bị ám sát.
Hôm 28/10, một vụ đánh bom xe hơi đã phá hủy một khu chợ vải ở tỉnh Peshawar, phía tây bắc Pakistan, khiến 134 người thiệt mạng.