Xhaka đá hỏng penalty, Thuỵ Sĩ ngậm ngùi nhìn Ba Lan đi tiếp
![]() |
Shaqiri đã thực hiện siêu phẩm nhưng Thuỵ Sĩ vẫn phải dừng chân tại vòng 1/8. |
Ba Lan có tới 4 sự thay đổi trong đội hình khi Piszczek, Blaszczykowski, Maczynski và Grosicki ra sân ngay từ đầu để đá thay cho Rangel, Jodlowiec, Kapustka và Zielinski. Trong trận đấu này, hàng công của Ba Lan vẫn đặt trọn niềm tin vào Lewandowski, tiền đạo này đã có 13 pha lập công ở vòng loại nhưng vẫn chưa “nổ súng” lần nào tại vòng chung kết.
Bước vào trận đấu, ngay phút thứ 2, Thuỵ Sĩ đã suýt phải nhận bàn thua bởi sự lúng túng của hàng thủ, tuy nhiên Milik còn khó hiểu hơn khi bình tĩnh thực hiện một pha đặt lòng đưa bóng vọt xà ngang khỏi khung thành… đang bỏ trống. Sau pha hỏng ăn đó, hàng thủ Thuỵ Sĩ đá cẩn trọng hơn còn phía Ba Lan với đội hình vượt trội đã chiếm hoàn toàn thế trận.
Với lối đá thận trọng, cả 2 đội đã tạo ra một thế trận tẻ nhạt, điểm sáng duy nhất chỉ là những pha bứt tốc xuống cánh của cả 2 bên nhưng cũng không gây được nguy hiểm gì cho khung thành đối phương. Ba Lan có nhiều cơ hội hơn nhưng trong trận này Milik đã tỏ ra vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 33, Ba Lan có đợt phản công nhanh, bóng từ cánh phải được Blaszczykowski treo vào đúng vị trí Milik đã chọn sẵn trong vòng cấm. Rất tiếc là cầu thủ này lại dứt điểm lên trời từ cự ly gần.
Thế bế tắc được các cầu thủ Ba Lan khai thông ở phút thứ 38 của trận đấu cũng sau một đợt phản công nhanh. Nhận bóng từ giữa sân, Lewandowski đi bóng tốc độ giữa 3 cầu thủ Thuỵ Sĩ trước khi chuyền bóng thuận lợi để Blaszczykowski bình tình đánh bại thủ môn đối phương trong thế đối mặt.
Sang hiệp 2, với một bàn có được, Ba Lan có phần chơi chậm lại để bảo vệ tỉ số nhưng đây lại chính là sai lầm của họ. Từ thời điểm này, Thuỵ Sĩ đã liên tục dồn ép Ba Lan về phần sân nhà khiến thủ thành Fabianski phải hoạt động rất vất vả. Giữa hiệp 2, HLV Petkovic đã tung 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân để tìm kiếm bàn gỡ. Quyết định này đã phần nào phát huy hiệu quả khi Embolo liên tục quấy đảo hàng phòng ngự Ba Lan bằng sức trẻ của mình.
Những phút cuối trận, Thuỵ Sĩ dồn toàn lực lên tấn công nhưng sự xuất sắc của thủ thành Fabianski đã liên tục từ chối bàn thắng của họ. Ngay cả khi Fabianski bó tay thì Thuỵ Sĩ vẫn chưa thể có bàn gỡ bởi cú sút như búa bổ của Xhaka lại đưa bóng tìm tới trúng xà ngang. Tấn công mãi, cuối cùng Thuỵ Sĩ cũng được đền đáp bằng siêu phẩm của Shaqiri ở phút thứ 82. Trong tình huống này, thủ thành Fabianski đã tung người hết cỡ nhưng cũng chỉ để làm đẹp thêm cho cú tung người bắt volley của tiền vệ Shaqiri đưa bóng đi hiểm hóc vào góc chết khung thành. Sau bàn thắng này, Thuỵ Sĩ đã thừa thắng xông lên liên tục dồn ép đối thủ nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Ngay cả trong 2 hiệp phụ, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về phía Thuỵ Sĩ khi Ba Lan chỉ có 1 cơ hội duy nhất phản công còn phần lớn thời gian là co cụm về sân nhà để chống đỡ. Phút thứ 113, Thuỵ Sĩ đã gần như chạm tay vào chiếc vé đi vào vòng Tứ kết khi Shaqiri thực hiện pha treo bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm cho Derdiyok đánh đầu cận thành nhưng một lần nữa Fabianski lại trở thành người hùng của Ba Lan.
Kết thúc 120 thi đấu, 2 đội bước vào loạt đá penalty đầy may rủi. Ở loạt “đấu súng” này, cầu thủ được mong đợi nhất bên phía Thuỵ Sĩ là Xhaka lại không chịu được sức ép khi sút bóng ra ngoài khung thành. Trong khi đó, các cầu thủ của Ba Lan đã bình tĩnh thực hiện thành công những cú sút của mình. Krychowiak là cầu thủ Ba Lan thực hiện cú sút cuối cùng chính thức kết thúc chuyến hành trình của Thuỵ Sĩ. Còn với các cầu thủ Thuỵ Sĩ, việc vào tới vòng 1/8 cùng với việc thi đấu kiên cường và chỉ chịu khuất phục trên chấm 11 mét trước Ba Lan đã là một thành tích đáng nể với họ.