Xe khách chở hàng chục người lăn khỏi quốc lộ

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A, chiếc xe giường nằm hãng Mai Linh chở hàng chục hành khách bất ngờ mất lái lao xuống ruộng bên đường.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 17/7, trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Xe khách chở hàng chục người lăn khỏi quốc lộ - ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn xe khách giường nằm bị lật.

Thời gian nói trên, chiếc xe khách giường nằm hãng Mai Linh do tài xế Trần Tấn Phát (trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển chở hơn 20 hành khách lưu thông theo hướng Nam-Bắc. Đến đoạn đường qua xã Đồng Trạch, xe bất ngờ mất lái và lật nhào xuống ruộng.

Vụ tai nạn làm 3 hành khách bị thương nhẹ, tất cả đều được phen khiếp vía. Tại hiện trường, chiếc xe khách cày nát 1 đoạn ruộng, thành xe dính đầy bùn đất, bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải cứu các hành khách ra khỏi xe, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông trách xảy ra ách tắc. Đến sáng cùng ngày, chiếc xe đã được đội cứu hộ cẩu lên, rời khỏi hiện trường. Nhà xe dàn xếp cho hành khách tiếp tục hành trình.

Xe khách chở hàng chục người lăn khỏi quốc lộ - ảnh 2

Chiếc xe được đội cứu hộ cẩu từ hiện trường xảy ra tai nạn.

Xe máy đối đầu trong đêm, 4 người thương vong

Vào lúc 23h đêm qua ngày 16/7, trên quốc lộ 48B, đoạn qua địa phận thôn 10 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

Thời điểm đó, anh Đâu Ngọc Mạnh (SN 1979, trú tại huyện Quỳnh Lưu) đi xe máy chở theo cháu Đậu Ngọc Đức Toàn (8 tuổi) đang lưu thông trên quốc lộ 48B thì bất ngờ bị xe máy do Nguyễn Văn Hòa (SN 1992) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, phía sau chở theo hai thanh niên đâm trực diện vào.

Cú đối đầu khá mạnh làm anh Mạnh ngã đập đầu xuống đường và tử vong ngay tại chỗ. 3 người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai chiếc xe máy bị văng cách xa hiện trường, biến dạng và hư hỏng hoàn toàn.

Đình Xuân

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !