Xây dựng căn nhà mới tặng vợ Liệt sỹ Trường Sa
Đại úy hải quân Phạm Quang Trung hy sinh ngày 18/7/2012 khi đang làm nhiệm vụ trên tàu HQ 710. Liệt sỹ đã vĩnh viễn nằm lại trên vùng biển Trường Sa. Năm đó, chị Lại Thị Huế (vợ liệt sỹ Phạm Quang Trung) 35 tuổi, là giáo viên Trường THCS xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
Chồng mất, chị Huế đưa hai con nhỏ (con lớn 12 tuổi, nhỏ 4 tuổi) về sống cùng ông bà ngoại ở gần trường nơi mình dạy học. Bố chồng chị, ông Phạm Quang Thanh là thiếu tá nghỉ hưu, nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe rất yếu vì nhiều thương tật. Anh và em trai của liệt sỹ Trung hiện cũng đang ở trong quân ngũ, đều là sỹ quan hải quân.
Chị Huế cho biết, trước khi anh Trung hy sinh, vợ chồng chị mua được một nền đất rộng 80m2 trả góp tại số 57, đường Lương Đình Của, khu phố 4, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Nay mới trả xong nợ tiền đất và rất mong mỏi làm được ngôi nhà nhỏ để đưa hai cháu về ở gần ông bà nội.
![]() |
Lễ mừng nhà mới do trường Marie Curie xây tặng cô giáo Lại Thị Huế - vợ liệt sỹ Trường Sa. |
Biết được nguyện vọng này của chị Huế và gia đình, tháng 7/2016, một nhóm các nhà hảo tâm đã thông tin và đưa ý tưởng xây tặng cô giáo Lại Thị Huế một căn nhà ra cộng đồng.
Biết tin, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (Hà Nội), đã cử cán bộ về Bỉm Sơn thăm hỏi gia đình, đến trường THCS Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa - nơi cô giáo Huế làm việc - gặp gỡ, trao đổi. Từ chuyến đi đó của thầy Hiệu trưởng, Trường Marie Curie đã quyết định xây tặng cô giáo Lại Thị Huế một căn nhà. Toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hơn 440 triệu VND, đều do trường Marie Curie hỗ trợ.
Buổi lễ trao tặng ngôi nhà mới diễn ra trang nghiêm và xúc động. Đó vừa là sự tri ân liệt sỹ Phạm Quang Trung vừa thể hiện đạo lý của người Việt, không bao giờ quên những người đã hy sinh và những người ở lại đã quên đi hạnh phúc riêng mình để giữ trọn vẹn từng tấc đất Tổ quốc.