Vụ xe du lịch chở HS gặp nạn: Tài xế chủ động đánh lái vào vách đá

Ngay sau khi xảy ra sự việc, trường THPT An Dương đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng báo cáo về vụ tai nạn.

Theo nội dung báo cáo: Sau khi kết thúc năm học 2016-2017, nhà trường có tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối năm.

Vụ xe du lịch chở HS gặp nạn: Tài xế chủ động đánh lái vào vách đá - ảnh 1

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh các lớp được ghi trong biên bản họp lớp, đầu tháng 6 năm 2017, một số lớp có kế hoạch cho học sinh tham quan du lịch hè. Hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý cho một số lớp thực hiện kế hoạch này với yêu cầu các lớp phải ký hợp đồng với công ty du lịch và cam kết phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng công ty du lịch tổ chức chuyến du lịch tuyệt đối an toàn.

Trong báo cáo của trường THPT An Dương cũng có nêu: “Ngày 07/6/2017, lớp 11B5 do cô giáo Nguyễn Thúy Hường làm chủ nhiệm cùng 3 phụ huynh và 38 học sinh của lớp sau khi báo cáo hiệu trưởng bằng văn bản và được hiệu trưởng đồng ý, đã ký hợp đồng với công ty du lịch Hải Nam thực hiện chuyến thăm quan du lịch tại Tam Đảo.

Sáng ngày 8/7/2017, trên đường trở về, tới khu vực chân núi (cách huyện Vĩnh Phúc 17km) xe mất phanh, tài xế đánh xe vào vách núi tránh nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 phụ huynh là bà Nguyễn Thị Oanh (trú tại xã Tân Tiến) và bà Vũ Thị Đông (trú tại xã Lê Lợi) bị tử vong tại chỗ, khoảng 10 học sinh xây xát nhẹ đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện”.

Ngay khi nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã chủ động xin số điện thoại và liên hệ với giám đốc công ty du lịch Hải Nam yêu cầu phối hợp giải quyết hậu quả.

Công ty du lịch Hải Nam đã cử đoàn công tác do giám đốc dẫn đầu cùng 01 xe khách 47 chỗ lên làm việc với công an và chính quyền huyện Vĩnh Phúc để hỗ trợ việc chăm sóc học sinh, làm thủ tục chuẩn bị đưa thi hài 2 phụ huynh gặp nạn về quê nhà.

Hiệu trưởng nhà trường cùng ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn và Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương, hiệu trưởng trường THCS An Dương (có 1 cô giáo là 1 trong 2 phụ huynh tử nạn) đến các gia đình phụ huynh gặp nạn để chia sẻ, động viên.

Nhà trường cũng bố trí xe ô tô, cử phó hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn nhà trường đại diện nhà trường đi cùng với thân nhân các gia đình phụ huynh gặp nạn lên Vĩnh Phúc phối hợp giải quyết công việc, nhanh chóng đưa các em học sinh, phụ huynh về địa phương.

Tân Trường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !