Vụ sếp DNNN đánh ngất nhân viên: "Tuýt còi" Đảng viên chơi golf?
Tưởng như sự việc chỉ là chuyện nhỏ khi ông TGĐ của một công ty nhà nước dùng gậy golf “gõ nhẹ” vào đầu nhân viên phục vụ với mục đích “dạy bảo”. Nhưng chuyện đã không dừng lại ở mức đó khi nhân viên phục vụ sân golf Tam Đảo bị ngất xỉu, phải nằm điều trị trong bệnh viện sau cú đánh.
Điều đáng bàn hơn là sau sự việc đó lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu ông Nguyễn Đức Sơn - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội giải trình rồi chuyển sang cho Sở Nội vụ xem xét, đề xuất phương án xử lý. Thậm chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội còn nói sẽ yêu cầu UBKT Thành ủy vào cuộc nếu thấy cần thiết.
Ảnh minh họa |
Vấn đề thu nhập và chuyện chơi golf của các “sếp” DNNN một lần nữa lại được nhắc đến. Dư luận đặt câu hỏi với mức thu nhập tối đa không quá 36 triệu đồng mỗi tháng, vậy các vị “sếp” ăn lương nhà nước này lấy tiền đâu để chơi golf?
Cần phải nói thêm rằng, chơi golf ở Việt Nam chưa lâu, và từ đó đến nay nó vẫn đang được coi như một thú vui quý tộc. Các golf thủ không được xếp vào hàng triệu phú, tỉ phú thì cũng đều thuộc hàng đại gia nhiều tiền lắm của. Chưa kể đến chi phí trang phục, dụng cụ đánh golf, chi phí ăn uống… chỉ tính riêng một thẻ golf thôi cũng đã lên đến hàng tỷ đồng. Nếu chỉ trông chờ vào mức lương mà các “sếp” DNNN nhận hàng tháng thì có thể chơi golf không?
Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ra văn bản yêu cầu lãnh đạo các cơ quan trong ngành GTVT không chơi golf để tập trung vào công việc. Thời điểm đó đã có nhiều ý kiến khác nhau về “tối hậu thư” của Bộ trưởng Thăng!
Có ý kiến cho đây là sự quyết liệt của Bộ trưởng Giao thông trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nên không thể đứng ngoài cuộc, vùi mình vào thú vui xa xỉ bậc nhất khi đời sống của người dân còn quá nghèo. Nhưng cũng không ít ý kiến khác lại cho rằng, văn bản của Bộ trưởng Đinh La Thăng là cực đoan, can thiệp vào quyền công dân, quyền của công chức…
Đúng. Luật lao động, hay luật công chức không có điều khoản nào cấm người lao động chơi golf, hay bất cứ môn thể thao nào trong ngày nghỉ. Nhưng ai dám khẳng định giới golf thủ nói chung, trong đó có các “sếp” hưởng lương nhà nước lại chỉ chơi trong ngày nghỉ, mà không chơi trong giờ hành chính?
Ông Nguyễn Đức Sơn - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội |
Trở lại với câu chuyện TGĐ dùng gậy golf đập vào đầu khiến một nhân viên phục vụ ngất xỉu, chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề giờ giấc hành chính nữa, mà nó còn liên quan đến cách ứng xử trong cuộc sống, đến tư cách của người Đảng viên. Đã là Đảng viên thì phải trọng gương mẫu, đâu thể thỏa sức quăng mình vào những thú vui xa xỉ, rồi lại có cách ứng xử với những hành vi kiểu côn đồ?...
Không phải vô cớ mà Hà Nội đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay cưới hỏi, điển hình là quy định cán bộ Đảng viên phải thực hiện nghiêm việc tổ chức cưới hỏi không quá 300 khách. Chủ trương này đang được người dân Hà Nội, thậm chí trên cả nước đồng thuận, ủng hộ.
Hà Nội đã thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi ma chay. Vậy Hà Nội có nên thực hiện nếp sống tiết kiệm trong sinh hoạt và thú vui đời thường với cán bộ Đảng viên?
Sau sự việc dùng gậy golf đập vào đầu nhân viên phục vụ, Hà Nội có nên ra quy định, hay “tuýt còi” chơi golf đối với cán bộ Đảng viên để tập trung vào công việc?!