Vụ ba mẹ con chết dưới lòng hồ: Đừng trách người mẹ trẻ!
Chị Giang Thị Mỹ Diệu trú Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam nghi là tự tử khi được tìm thấy thi thể cùng trói chặt với hai con. Vụ việc khiến dư luận xót xa và cũng có nhiều ý kiến lên án.
Về nguyên nhân dẫn đến hành động trên, ông Nguyễn An Chất chuyên gia tâm lý - Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn lý giải về sự giằng xé tâm lý của chị Diệu trước khi tìm đến cái chết: Chị Diệu đã bị áp lực quá lớn, tâm lý bất ổn định. Điều đó có thể thấy khi chị ấy để thư tuyệt mệnh nói về cuộc đời bất hạnh từ sau khi sinh đứa con thứ hai. Lấy nhau mới 4 năm, 2 năm đẻ 2 cháu, chỉ là giáo viên mẫu giáo nên chắc đời sống cô ấy rất khó khăn.
Nuôi hai đứa con đẻ dày làm cho áp lực quá lớn hơn nữa chồng không làm ra tiền lại còn nghiện ngập. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con thì cực kỳ vất vả. Cả hai vợ chồng có thêm đứa con đã vất vả đằng này một mình chị lo tài chính cho chồng đi cai nghiện rồi nuôi con. Các cụ đã nói hai vợ chồng son thêm đứa con thành bốn.
Tìm đến cái chết cho cả ba mẹ con, chắc chắn chị Diệu đã không cò n lối thoát |
Khi chi tiền cho chồng đi cai nghiện chị ấy cũng không nhìn thấy tương lai ở đâu vì không biết chồng sẽ đoạn tuyệt được với ma túy hay không. Đối với người phụ nữ ấy chắc mọi thứ đều tối om.
Tâm lý bị chấn động mạnh mẽ nhìn vào kinh tế của hai bên họ hàng thì chị ấy không thấy được cái gì sáng sủa. Gần đây lại thêm chuyện cha đẻ mất do bệnh tật, cha chồng mất do tai nạn, có thể chị Diệu đã có những suy nghĩ bĩ cực, cùng quẫn mà lại không chia sẻ được với ai nên càng bế tắc.
Về việc dư luận cho rằng hành động của chị ấy là dã man không phải là hành động của một người mẹ, biết bao câu hỏi tình mẫu tử ở đâu mà ép chết hai con, chuyên gia Nguyễn An Chất thì cho rằng nên nhìn ở nhiều góc độ. Chị Diệu cảm thấy cuộc đời không có tương lai, bi kịch không có lời giải khiến chị muốn tìm đến cái chết. Người mẹ ấy chắc hẳn cũng đắn đo, giằng xé muốn kết thúc cuộc sống của mình nhưng như tâm lý của nhiều bà mẹ, sẽ lại lo sợ khi chết rồi con sẽ khổ.
Không có người mẹ nào không lo lắng khi mình không còn, các con sẽ ra sao. Nhất là trong hoàn cảnh của chị Diệu chồng nghiện ngập, bố chồng và bố đẻ vừa qua đời. Chị Diệu muốn giải thoát cho mình nhưng lo con cái không có người dạy. Khi sống với mẹ nó đã khổ thế thì chắc chắn khi chị qua đời con sẽ khổ hơn. Mai này cảnh dì ghẻ con chồng hay các con sẽ dính vào nghiện ngập giống cha nó. Mọi thứ suy nghĩ đó không một bà mẹ nào không nghĩ đến.
Ông Chất cho rằng dư luận không nên coi chị Diệu là kẻ giết con ruột của mình vì diễn biến tâm lý của chị rất dễ hiểu. Chị muốn bản thân chị và các không phải khổ nên chọn cách giải thoát khỏi bóng đêm, tìm đến cái chết. Chị đã dùng sợi dây buộc ba mẹ con lại cũng như muốn nói một điều dù có chết chị cũng mong các con chị có mẹ ở bên.
Gần đây liên tục có nhiều trường hợp bà mẹ tự tử và muốn con chết cùng. Ông Chất tâm sự mọi trường hợp thì nhìn ở một khía cạnh nào đó người mẹ đáng trách nhưng nếu rơi vào trường hợp của họ, bị áp lực cuộc sống, tìm không ra lối thoát họ đành phải làm như thế. Về mặt lý trí chúng ta có thể chê trách họ nhưng về mặt tâm lý tình cảm cần phải thông cảm cho họ.
Mỗi người có trạng thái tâm lý khác nhau khi bị chấn động mạnh. Có những người họ vượt qua được nhưng có những người họ không chịu được dẫn đến một dạng tâm lý khác khiến họ không có được những quyết định lý trí sáng suốt hơn.
Khánh Ngọc
Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời
Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.
Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ
Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.
Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già
Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.
Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc
Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.
Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm
Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.
Lá thư tay của người mẹ Yên Bái khiến con gái xúc động suốt 15 năm
Ngoài thông báo vừa gửi 800.000 đồng phí sinh hoạt, trong lá thư tay nhuốm màu thời gian, người mẹ còn để lại lời nhắn nhủ khiến cô con gái rưng rưng xúc động.
Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’
Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".
Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa
Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.
Diễn viên Thanh Hương sau đổ vỡ: Tôi không thiếu những người đàn ông theo đuổi
Diễn viên Thanh Hương cho biết muốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và hiện chưa nghĩ tới việc kết hôn dù không thiếu người theo đuổi.
Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ
Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.